Đi bắt cua cùng hai con, cha bất ngờ tử vong bỏ lại hai con thơ ngơ ngác

14/01/2020 - 11:05

PNO - Quay lại tìm cha khi cùng nhau đi bắt cua ở ngoài đồng, hai cậu con trai 8 tuổi hoảng hốt khi thấy người cha đã tử vong dưới mương nước.

Sáng 14/1, ông Nguyễn Xuân Diệu - Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một người tử vong.

Trước đó, tối 13/1, anh Trần Văn N. (32 tuổi, trú tại xã Thượng Lộc) cùng hai con trai sinh đôi 8 tuổi mang đèn pin đi soi cua tại cánh đồng trước nhà.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

 Khi ra tới ruộng lúa, ba cha con chia ra hai hướng để đi bắt cua. Đi được một đoạn, quay lại nhìn không thấy bóng đèn pin của người cha đâu, nên hai anh em quay lại tìm cha.

Tuy nhiên, khi quay lại thì hai anh em hoảng hốt khi thấy cha đang nằm bất động dưới mương nước.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng gia đình đưa thi thể về nhà.

Được biết, gia đình anh N. có hoàn cảnh khó khăn, vợ đau ốm còn anh có tiền sử bị bệnh động kinh. Hàng ngày, anh N. cùng các con ra đồng mò cua bắt ốc về ăn và bán lấy tiền chi tiêu trong gia đình.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI