Đâu phải ai cũng thích đi họp lớp

31/01/2020 - 17:19

PNO - Lúc ra trường, ai cũng hứa hẹn đến ngày họp lớp sẽ có mặt đông đủ nhưng qua từng năm tháng số người tham gia họp lớp cứ rơi rụng dần.

Trước đây, chuyện họp lớp đầu được nhiều người quan tâm nhưng giờ đây đến tết, phong trào họp lớp có vẻ không còn sôi nổi nữa. Thay vì chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ đầy đủ các thành viên của lớp thì trên mạng xã hội lại có đủ chuyện dở khóc dở cười xung quanh việc họp lớp.

Mới đây, cộng đồng mạng có dịp “cười ra nước mắt” khi xem clip nam thanh niên phải vác cả loa kéo đến từng nhà để gọi bạn đi họp lớp. Được biết trước đó, anh chàng đã nhiều lần lên lịch hẹn và hối thúc nhưng không ai chịu đi nên phải dùng cách mời gọi “độc lạ” này.

 

Nam thanh niên kéo loa đi từng nhà mời họp lớp khiến cộng đồng mạng cười ra nước mắt.

 Trước đó, trên mạng lan truyền bức ảnh ngày họp lớp của một cô gái tên Mai ở Hải Phòng. Trong ảnh Mai đứng một mình trước cổng trường cấp ba cũ cầm ảnh tập thể lớp. Mai chia sẻ, khi lên kế hoạch họp lớp vào dịp tết, các bạn đều đồng ý nhưng đến giờ hẹn lại chẳng có ai đến nên cô cầm ảnh lớp định mang tặng cô chủ nhiệm chụp check-in xem như buổi họp lớp đầy đủ thành viên.

Những câu chuyện trên cho thấy, chỉ có một số ít thành viên tận tâm và nhiệt tình như chàng trai và cô gái trên còn lại phần lớn không mấy mặn mà với việc tổ chức họp lớp. Mặc dù lúc ra trường, ai nấy đều bùi ngùi xúc động hứa hẹn đến ngày họp lớp sẽ có mặt đông đủ. Nhưng qua từng năm tháng số người tham gia họp lớp cứ rơi rụng dần. Thực ra, chuyện này cũng không khó để lý giải chỉ đơn giản khi người ta không còn hứng thú vui vẻ thì không còn quan tâm nữa.

Nhìn lại các buổi họp lớp, chuyện vui thì ít mà chuyện buồn thì nhiều. Nhiều người chia sẻ, các buổi họp lớp cứ nhạt nhẽo dần khi mọi người đều có những mối quan tâm riêng. Không còn cảnh ngồi lại bên nhau để ôn lại kỷ niệm cũ, thắt chặt tình cảm mà mỗi người đều chăm chú vào màn hình điện thoại rồi tụ tập ăn nhậu, hát hò sau đó kéo theo rất nhiều hệ luỵ.

Có người tan nát gia đình vì họp lớp do gặp lại tình xưa nghĩa cũ rồi vấn vương. Bạn bè ngày xưa học chung một lớp nói chuyện vui vẻ hoà đồng, giờ mỗi người có một vị trí khác nhau trong xã hội nên có sự phân biệt đẳng cấp. Người giàu có thành đạt thì mạnh dạn tự tin, người kém may mắn thất bại lại rụt rè e ngại.

Không ai đến họp lớp, lớp trưởng tự
Không ai đến họp lớp, lớp trưởng tự "check in" cùng bức ảnh tập thể lớp coi như buổi  họp lớp đầy đủ thành viên. Ảnh từ Facebook

Những năm về trước, công nghệ chưa phổ biến, việc biết được thông tin của nhau rất khó, chỉ có dịp họp lớp mới gặp lại còn giờ đây, cuộc sống cá nhân được cập nhật hàng ngày trên Facebook. Nếu cần liên lạc thì gọi điện nhắn tin nhanh chóng nên không còn nhu cầu gặp gỡ ngoài đời thực.  

Thêm nữa, thời còn đi học, không phải tất cả các thành viên trong lớp đều thân thiết và chơi cùng nhau mà thường tách riêng từng nhóm nhỏ. Bởi vậy, nhiều người chỉ thích "họp nhóm" chứ không muốn họp lớp vì muốn gặp những người thực sự cần gặp.

Để một buổi họp lớp thật sự có ý nghĩa cần cân nhắc nhiều yếu tố khi tổ chức để tránh tình trạng được vài người tham dự trong khi dự kiến rất hoành tráng. Nên chăng chỉ tổ chức họp lớp vào những dịp kỷ niệm đặc biệt chứ không phải năm nào cũng họp khiến mọi người nhàm chán và cần có kế hoạch chi tiết cụ thể cùng một ban liên lạc có khả năng kết nối mọi thành viên.

                                                                                                               Thu Vân

                                                                                                        

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.