Dấu hiệu cảnh báo sớm

04/03/2015 - 17:15

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi 38 tuổi, là công chức.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chồng tôi hơn tôi bốn tuổi, làm việc tại một công ty liên doanh. Cuộc sống hôn nhân không thật nồng nàn nhưng cũng tạm ổn, con cái đã qua giai đoạn phải vất vả chăm nom. Chồng tôi vì đặc thù công việc nên hay đi. Cuối năm, anh bảo mời nhân viên cả phòng về nhà liên hoan tất niên, để có dịp cảm ơn mọi người và cũng để biết nhà biết cửa.

Trong số những người đến nhà tôi hôm đó có một cô nhân viên trẻ, uống rất nhiều bia với thái độ bất cần. Tôi để ý thấy mỗi lần anh nhắc cô ấy ngừng lại kẻo uống nhiều bị mệt, thì cô ấy càng uống nhiều hơn, ôm vai bá cổ người này người nọ rất là cợt nhả. Cuối tiệc, cô ta xỉn, mọi người phải dìu lên phòng nằm nghỉ. Tôi nghĩ mình cương vị chủ nhà, phải chăm sóc khách, nên mới pha nước chanh, lấy khăn ấm… cho cô ấy. Trong cơn say, tôi nghe cô ấy lảm nhảm gọi tên chồng tôi suốt. Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau có ý gì đó.

Chồng tôi tránh, chỉ ở dưới bàn tiệc, không lên phòng. Mãi đến khi tàn tiệc, mọi người phải gọi taxi đưa cô ấy về, anh mới phụ tôi dắt cô ấy ra xe. Cô ta bíu lấy vai chồng tôi, khóc lóc rất khó coi. Từ hôm đó tới giờ, trong tôi gờn gợn nỗi nghi ngại. Phải chăng giữa chồng tôi và cô nhân viên kia có tình cảm gì đó, nên mới xảy ra chuyện như thế? Tôi nghĩ mình là đàn chị, chấp nhặt gì mấy cô tre trẻ bây giờ cứ thấy ai thành đạt là nhào vô. Nhưng tôi cứ băn khoăn, phải chăng tôi lơ là, mất cảnh giác?

Thu Thủy (TP.HCM)

Dau hieu canh bao som

Chị Thu Thủy thân mến,

Chuyện ở tiệc tất niên chỉ là bề nổi, bề chìm của câu chuyện này có thể là một tình cảm nào đó, hoặc mối quan hệ nào đó đã đi quá giới hạn đồng nghiệp thông thường. Tuy nhiên, nếu thực sự “có chuyện”, thường là các ông cố tìm cách giấu biệt đi, không ai dại gì đưa “phở” về nhà khi “cơm” đang đóng vai trò bà chủ. Vì vậy, rất có thể đây chỉ là một mối cảm tình riêng nào đó mà cô gái kia dành cho chồng chị. Trước cảnh gia đình chị êm ấm đủ đầy, trong lòng cô ta sinh cảm xúc hờn tủi, uống nhiều và mất kiềm chế.

Cũng có thể anh bày ra chuyện liên hoan tất niên ở nhà như muốn gửi một thông điệp đến ai đó… Đối với tất cả những chuyện này, cách tốt nhất là chị nên trò chuyện thẳng thắn với chồng, hỏi anh nghĩ gì về việc cô ấy khi say cứ gọi tên anh suốt, còn bíu lấy vai anh, là say không kiềm chế hay là chuyện gì khác? Nếu anh không xử lý được chuyện này, chị có thể giúp anh theo cách của mình. Chị có thể sắp xếp hôm nào đó ghé qua văn phòng của chồng, đem chút quà để hỏi thăm cô nhân viên trẻ đó có khỏe không sau bữa nhậu xỉn ở nhà chị. Câu chuyện nếu thuận lợi, chị có thể hỏi han cô ấy có tâm sự gì, chị có thể giúp gì cho cô ấy hay không… Việc này sẽ giúp chị khẳng định vị trí “chủ nhà, đàn chị” của mình, mà cũng là một lời cảnh báo đối với cô gái ấy.

Chỉ khi biết rõ mọi chuyện thì mình mới có thể cư xử với tư cách là đàn chị, chứ nếu cứ để mối nghi ngại mơ hồ mãi trong lòng mình thì có lúc nó sẽ lớn thành khối u ác tính. Chuyện chồng mình có người ngưỡng mộ, để ý, là chuyện bình thường. Nếu chồng mình không giỏi giang, không thú vị, thì ai để ý đến làm gì! Qua chuyện này, chị cũng thử xem lại cuộc sống hôn nhân của mình có quá tẻ nhạt, nhàm chán không, kẻo đến khi chồng cũng mệt mỏi, cũng ham hố của lạ bên ngoài, e rằng vô phương cứu chữa. Không nên vì cơn say của cô nhân viên trẻ nọ mà chì chiết kết tội chồng. Chị hãy coi đó là một dấu hiệu cảnh báo sớm cho mình để có những phương cách gìn giữ gia đình cho trọn vẹn.

HẠNH DUNG

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI