Đàn bà ngoại tình: Vờ có bồ để trả đũa chồng, ai ngờ…

23/08/2022 - 06:00

PNO - Khác với đàn ông, “nếm của lạ” là xong, thường có cơ hội cao quay về với gia đình, thì phụ nữ “nếm của lạ” rồi lại có tình cảm với của lạ và khó trở lại với tổ ấm cũ.

Trong đời sống vợ chồng, nếu “ông ăn chả, bà ăn nem”, nghĩa là cả hai đã chán nhau rồi, thì rất khó hàn gắn, việc chia ly chỉ là sớm hay muộn. Cũng không ít trường hợp một trong hai ngoại tình chỉ vì… thích của lạ. Đời sống vợ chồng sau một thời gian dài có những lúc nhàm chán, đơn điệu, sự xuất hiện của nhân tố mới làm tâm hồn họ xao động và họ không thể kiềm chế được, nên xảy ra sự ngoại tình.

Kết quả của những vụ ngoại tình này luôn là đau khổ, ân hận, hối tiếc… Khác với đàn ông, “nếm của lạ” là xong, thường có cơ hội cao quay về với gia đình, thì phụ nữ “nếm của lạ” rồi lại có tình cảm với của lạ và khó trở lại với tổ ấm cũ.

Ảnh mang tính minh họa - Pressfoto
Ảnh mang tính minh họa - Pressfoto

 

Anh Quang Đức chị Hồng Thi là cặp vợ chồng đẹp đôi. Anh là sếp cỡ vừa của một công ty công nghệ, chị là biên tập viên của một tạp chí về văn hóa...

Anh chị đã có hai con dễ thương, con trai đang học cấp I, con gái lớn học cấp II, kinh tế gia đình thuộc hàng khá giả… Bỗng một ngày chị phát hiện anh tòm tem với một cô nhân viên trẻ cùng công ty. Cô gái này mới tốt nghiệp đại học, xinh đẹp, hiện đại. Thực ra, hai người có thích nhau, nhưng chỉ thế thôi. Anh Đức thích cô gái vì cô quá đẹp, dáng như siêu mẫu, lại đang tuổi mơn mởn. Còn cô thích anh, một ông sếp có trình độ, thành đạt và khá ga lăng.

Nhưng bảo họ lấy nhau rồi chung sống cả đời thì không bao giờ họ chấp nhận. Cô gái hiện đại kia thừa biết dính vào anh là dính vào rắc rối, trong khi tương lai phía trước còn quá nhiều đàn ông hay ho và thành đạt hơn anh. Anh chỉ là một chặng thôi, không thể là cả một hành trình.

Còn anh, anh cũng chẳng đời nào vứt bỏ gia đình, một người vợ tâm đầu ý hợp và hai con ngoan để dấn thân vào cuộc phiêu lưu mới với một em tuy trẻ trung xinh đẹp nhưng còn đầy tham vọng và cũng đầy bất trắc…

Vậy nên khi bị vợ phát hiện, anh lập tức rời bỏ cô gái, đồng thời trình bày sự ăn năn hối hận một cách chân thành, chỉ mong chị bỏ qua cho anh.

Ảnh mang tính minh họa - Evening_Tao
Ảnh mang tính minh họa - Evening_Tao

 

Chị nói với anh rằng, chị là người tự trọng. Trước đồng nghiệp, trước họ hàng, chị luôn tỏ ra mình là một người phụ nữ vẹn toàn giữa gia đình và công việc. Chị không muốn đổ vỡ. Chị không muốn con chị phải có thêm ông bố mới và bà mẹ mới, nhưng chị cũng không dễ dàng tha thứ cho anh. Anh đã làm chị tổn thương.

“Em không tin anh được nữa! Em không muốn ly hôn, nhưng em cũng biết sẽ khó khăn khi vẫn phải ở bên một người đàn ông mà mình không còn tin tưởng. Vì vậy, chúng ta phải ly thân một thời gian…”, chị nói.

Anh đồng ý, bởi anh là người có lỗi, anh chấp nhận bị trừng phạt, và anh hứa sẽ làm tất cả để thời gian ly thân được ngắn lại.

Trong thời gian ly thân, tuy ở cùng nhà nhưng không ngủ chung giường và rất ít nói chuyện với nhau, nên bầu không khí gia đình vô cùng lạnh lẽo.

Rồi một ngày, cơ quan chị xuất hiện một cán bộ nghiên cứu mới làm luận án từ nước ngoài về. Anh tầm tuổi chị, chưa kết hôn. Những cô gái trẻ đẹp chưa chồng trong cơ quan rất thích anh, nhưng anh chẳng để ý ai, anh lại thích chị...

Ngược lại, chị cũng quý mến anh và nhận ra tình cảm của anh dành cho mình, chị quyết định lợi dụng anh để chơi trò trả đũa ông xã. Chị cố tình để anh ta đưa chị từ cơ quan về tận nhà, để chồng chị nhìn thấy.

Mục đích chị nhằm cho chồng biết rằng, nếu chị muốn ngoại tình thì không thiếu cơ hội, thậm chí có hẳn những đối tượng danh giá, “trên cơ” anh, và họ chân thành với chị chứ không chỉ chơi bời vớ vẩn…

Anh hiểu được lòng chị và cắn răng chịu đựng. Anh biết mình có lỗi nên không dám giở trò ghen tuông, mặc dù trong thâm tâm anh vô cùng tức tối, thậm chí là đau đớn…

“Nếu giờ vợ anh ngủ với anh chàng kia, thì anh nghĩ sao?”, có lần tôi hỏi anh.

“Cô ấy sẽ làm tôi tan nát, cô ấy sẽ hủy hoại tôi!”, anh trả lời với vẻ đau đớn thật sự, và tôi biết anh yêu chị rất nhiều.

Trò chơi mạo hiểm của chị đã đẩy chị đi quá xa. 

Chị cứ đi chơi với người đàn ông mới, thậm chí là khá đều đặn, những buổi hẹn cuối tuần, xem phim, xem ca nhạc… và sự chiều chuộng của người đàn ông từng du học trời Tây, sự sành điệu và tâm lý của anh ta đã lung lạc được chị.

Trái tim con người thật khó lường. Ý định ban đầu chỉ là lợi dụng anh để trả thù chồng, rốt cuộc chị lại vướng vào cái bẫy do chính mình cài đặt…

Chị yêu anh chàng kia, qua đêm với anh ta… Và cũng như chồng, chị bừng tỉnh. 

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

 

Nhưng khác với chị, khi biết chồng ngoại tình, chị vẫn chịu đựng được, còn anh thì không. Anh suy sụp, anh như mất hồn và một ngày khi vừa rời giường ngủ sau một đêm thao thức, anh đột quỵ…

Chị đưa anh đi cấp cứu kịp thời. Anh thoát chết còn chị thì ân hận, và giống như anh, chị hứa sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm, nhưng đã muộn. Anh phải ngồi xe lăn từ ngày đó…

Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng lãng mạn, cũng đẹp như thời yêu nhau. Nhưng, chính vì điều đó người ta cần “khế ước hôn nhân”, cần trách nhiệm và lý trí…

Những cám dỗ và những phút xao lòng, những ham muốn đột ngột là không tránh khỏi, nhưng ta phải vượt qua nó vì những nghĩa vụ cao cả hơn… 

Biên kịch Đỗ Trí Hùng

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI