Cụ bà 105 tuổi chiến thắng hai đại dịch lớn của nhân loại

24/02/2021 - 16:46

PNO - Kênh truyền hình CBS Philly đưa tin, cụ bà Lucia DeClerck ở tiểu bang New Jersey – người mới tổ chức lễ sinh nhật 105 tuổi hôm 25/1 – cùng ngày đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19, một căn bệnh “độc địa” đối với người cao tuổi. Tuy nhiên, điều đáng nói là, cụ đã đánh bại căn bệnh đáng sợ này giống như 103 năm trước đã từng chiến thắng đại dịch cúm Tây Ban Nha.

Cụ bà Lucia DeClerck trong ngày sinh nhật thứ 100 của mình. Vào sinh nhật lần thứ 105 ngày 25/1, cụ được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 và đã đánh bại căn bệnh chết chóc này - Ảnh: CBS Philly
Cụ bà Lucia DeClerck trong ngày sinh nhật thứ 100 của mình. Vào sinh nhật lần thứ 105 ngày 25/1, cụ được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 và đã đánh bại căn bệnh chết chóc này - Ảnh: CBS Philly

Các nhân viên tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Mystic Meadows ở Little Egg Harbour (New Jersey, Mỹ) cho biết bà DeClerck không có triệu chứng gì, mặc dù đã ở tại đơn vị điều trị COVID-19 của cơ sở này 14 ngày.

Giờ đây, bà có thể tự gọi mình - người cao tuổi nhất tại viện dưỡng lão - là “người sống sót sau COVID-19”.

Tờ New York Times đưa tin cụ bà DeClerck là người hiếm hoi còn sống đã chiến thắng hai đại dịch của nhân loại – vì khi cô bé DeClerck chỉ mới hai tuổi và đang sống ở Hawaii, thì dịch cúm Tây Ban Nha bùng nổ. Tờ báo cũng cho biết, cụ bà DeClerck là người đã sống sót sau hai cuộc chiến tranh thế giới và chứng kiến cái chết của ba người chồng, và cái chết của một trong ba người con trai của mình.

Con dâu bà DeClerck nói với kênh truyền hình CBS Philly rằng bà là một người giàu lòng nhân ái. “Mẹ tôi là một người rất dịu dàng”, cô Lillie Jean Laws nói. Còn con trai của bà DeClerck, Henry Laws III, thì nói rằng, "mẹ tôi luôn cởi mở với mọi thứ trong cuộc sống và tôi nghĩ điều đó thực sự có ích cho bà ấy, vì bà không ngần ngại làm bất cứ điều gì mình muốn".

Tin cụ bà DeClerck hơn trăm tuổi phục hồi sau COVID-19 đến tai Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy. Ông đã đích thân gọi điện chúc mừng cụ, theo lời các nhân viên nhà dưỡng lão Mystic Meadows. Họ nói với CBS Philly rằng ông Murphy là người rất đồng cảm, ông ấy “muốn biết cảm giác của cụ bà DeClerck như thế nào và ông ấy rất vui khi thấy bà ấy hồi phục tốt".

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ của mình, cụ bà DeClerck nói, “chỉ có cầu nguyện và tránh ăn vặt” - Ảnh: Gia đình DeClerck
Khi được hỏi về bí quyết trường thọ của mình, cụ bà DeClerck nói, “chỉ có cầu nguyện và tránh ăn vặt” - Ảnh: Gia đình DeClerck

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ của mình, cụ bà DeClerck nói: "Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, và đừng ăn đồ ăn vặt". Nhưng khi trả lời tờ New York Times, bà nói thêm, có thể có một lý do nữa giúp bà chiến thắng COVID-19 là “mỗi sáng ăn 9 quả nho khô ngâm rượu”.

Giờ đây, gia đình cụ bà đang áp dụng chế độ độc nhất mà DeClerck đã áp dụng. "Bây giờ cả nhà chúng tôi đi mua những lọ nho khô vàng và cố gắng tuân thủ bí quyết sống lâu của bà tôi”, người cháu gái Shawn Laws O'Neil, 53 tuổi, chia sẻ.

Thanh Hiền (theo CBS News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI