Tôi tiết kiệm được tiền từ khi gạch bỏ những khoản chi không cần thiết

28/05/2026 - 07:25

PNO - Tôi từng không biết “tiền đã đi đâu” cho đến khi ngồi lại, viết mọi khoản chi ra giấy và gạch bỏ những thứ “không cần phải chi”.

Viết ra giấy, tôi nhận ra và gạch bỏ những khoản chi không cần thiết - Ảnh minh họa: magnific
Viết ra giấy, tôi nhận ra và gạch bỏ những khoản chi không cần thiết - Ảnh minh họa: magnific

Gạch bỏ 7 khoản chi dưới đây, tôi vừa tiết kiệm được tiền, vừa không phải mất thời gian và năng lượng cho những mối bận tâm không đáng có.

Mua đồ theo tâm trạng

Trước đây, mỗi khi vui hay buồn tôi đều tốn kém. Khi vui, tôi thưởng cho mình những món đồ mà mua xong không biết để làm gì. Khi buồn, tôi cũng mua sắm cho bớt buồn, mua sắm để giải tỏa tâm trạng, để "chữa lành". Khi nhìn lại, số tiền tôi chi ra để mua sắm theo tâm trạng không hề nhỏ, và có những món vẫn nằm phủ bụi năm này qua năm khác, chưa từng được mở ra.

Mua đồ khuyến mãi vì sợ "bỏ lỡ"

Những lúc đi siêu thị, thấy món hàng sale hay mua 1 tặng 1, hàng giảm giá, tôi đều không nhịn được mà phải móc hầu bao ngay. Cảm giác không mua món đồ này thì sẽ lỡ mất, rồi “khi nào mới sale nữa” khiến tôi mạnh tay chi tiền mà không cần biết mua món đồ đó để làm gì. Những món đồ này sau đó, có món nhiều năm chưa được mở ra, có món thì chưa dùng đến đã quá hạn sử dụng.

Ăn ngoài cho tiện

Không nói đến những ngày bận rộn, ngay cả những lúc không làm gì hay cả ngày nghỉ phép, tôi cũng có thể đặt đồ ăn ngoài và tự an ủi mình rằng, ăn ngoài cho tiện, đỡ nấu nướng bừa bộn, nấu có khi còn tốn hơn. Chính vì suy nghĩ này, có khi 1 tháng tôi đặt đồ ăn đến 20 ngày và nhìn ví tiền cứ thế vơi đi.

Thực ra, khi tự nấu ăn, tôi có thể kiểm soát được nguồn thực phẩm, ăn uống đủ dinh dưỡng và vệ sinh hơn. Và nếu biết cách đi chợ, vẫn tiết kiệm hơn ăn ngoài.

Đăng ký dịch vụ ít dùng

Năm ngoái, vì lo rằng khi ra ngoài không có wifi, tôi đã đăng ký gói cước 3G nguyên năm. Tôi tự nhủ, một ngày dùng chưa đến 4 ngàn đồng, không nhiều. Vì nghĩ vậy, tôi quên mất rằng, ở nhà đã có mạng wifi, tôi lại ít ra ngoài. Tính ra, 1 năm, số ngày dùng 3G cộng lại chưa đến 1 tháng. Năm nay, sau khi quyết định cắt bỏ khoản chi này, khi gói cước hết hạn, tôi không gia hạn mà sẽ đăng ký theo ngày. Kết quả, trong 1 tháng, tôi chỉ đăng ký gói 3G theo ngày 1 lần.

Đặt xe công nghệ cho gọn

Có xe máy, nhưng tôi vẫn thường đặt xe công nghệ. Lý do là vì có lúc trời mưa, có khi không muốn dẫn xe ra khỏi cửa hoặc nghĩ rằng, có mười mấy ngàn. Sau khi nhìn ra khoản chi vô lý này, với những đoạn đường ngắn, tôi đi bộ, đoạn đường dưới 2km, tôi đi xe đạp, đoạn đường dài hơn đi xe máy, khi cần di chuyển xa thì đi xe buýt, rất ổn.

Mua những món được quảng cáo “tốt cho sức khỏe”

Tôi từng thức khuya, ăn uống thất thường, sau đó lại chi tiền mua thuốc bổ, thực phẩm chức năng. Tôi đã cắt khoản chi này và tập thói quen đi ngủ sớm, ăn uống điều độ, uống nhiều nước lọc và đi bộ mỗi ngày. Như vậy, tôi đã có thể chăm sóc sức khỏe với chi phí 0 đồng mà lại giúp mình sống tích cực và tràn đầy năng lượng.

Tham gia những cuộc vui không cần thiết

Vì không biết từ chối, gần như mọi lời mời hay cuộc vui nào tôi cũng tham gia, vì sợ mình không đi sẽ mất lòng người khác. Những cuộc vui này không chỉ khiến tôi tốn kém tiền bạc, mà còn mất thời gian và tiêu hao năng lượng. Sau này, thay vì luôn có mặt ở mọi cuộc vui, những cuộc hẹn hò không cần thiết, tôi bắt đầu chọn lọc và chỉ đầu tư cho những mối quan hệ thân, chất lượng.

Nguyễn Bảo Châu

(phường Tân Hòa, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI