Ấn Độ: 24 giờ tìm kiếm bé trai bị nước cuốn xuống cống, kết thúc bằng sự may mắn kỳ lạ

02/08/2025 - 10:04

PNO - Trưa ngày 31/7, một bé trai 7 tuổi được báo cáo mất tích tại khu vực Vasant Kunj, phía Nam thủ đô Delhi. Một cuộc tìm kiếm khẩn trương đã diễn ra và kết thúc trong sự bất ngờ.

Đứa trẻ 7 tuổi bị cuốn xuống cống vào trưa ngày 31/7 bởi một trận mưa lớn  - Ảnh minh họa: Indian Express
Đứa trẻ 7 tuổi bị cuốn xuống cống vào trưa ngày 31/7 bởi một trận mưa lớn - Ảnh minh họa: Indian Express

Cảnh sát nhận tin báo mất tích lúc 13g24 (giờ địa phương) ngày 31/7 bởi các em nhỏ từ một trường học gần đó ở làng Rajokri. Một cảnh sát cho biết: "Các em nhỏ nói với chúng tôi rằng đứa trẻ rơi xuống cống khi đang chơi dưới trời mưa và mất tích kể từ đó".

Một cuộc tìm kiếm khẩn trương đã diễn ra.

Nhiều người - từ đồn cảnh sát Vasant Kunj South, Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF), và thậm chí cả các nhân viên vệ sinh - tích cực tìm kiếm cậu bé cho đến tận sáng ngày 1/8. Thậm chí, chính quyền đã huy động một máy xúc đất để đào cống nhưng không có kết quả.

Trong khi hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục, cảnh sát xem xét các camera giám sát quanh khu vực để tìm manh mối. Một đoạn phim cho thấy cậu bé đi về phía cống lúc 12g41 ngày 31/7.

Không lâu sau, cảnh sát tìm thấy một camera giám sát khác và kiểm tra đoạn phim - họ đã vô cùng sốc.

"Cậu bé được nhìn thấy đi trên đường lúc 12g51 - chỉ 10 phút sau khi bị rơi xuống. Nhưng không có đoạn phim nào cho thấy cậu bé đi ra từ bất cứ đâu"- một cảnh sát cho biết.

Phó cảnh sát trưởng Amit Goel cho biết: "Để truy tìm đứa trẻ, đoạn phim camera giám sát đã được phát trong các nhóm WhatsApp địa phương, bao gồm cả nhóm của cư dân khu vực Rajokri, tất cả các trường học gần đó và các đồn cảnh sát lân cận.

Cho đến sáng 1/8, họ vẫn chưa nhận được phản hồi. Nhưng may mắn đoạn video đã đến tay giáo viên của cậu bé. Ông cho biết đứa trẻ là học sinh lớp 3 và sống tại làng Rajokri.

Cảnh sát đã liên lạc với gia đình cậu bé, và đó là lúc toàn bộ câu chuyện được tiết lộ - 24 giờ sau khi cậu bé "biến mất".

Đứa trẻ đã may mắn một cách kỳ lạ khi "lăn" ra khỏi một khu vực bị vỡ trong cống, cách miệng cống ban đầu khoảng 20m. Sau đó, cậu bé đi bộ về nhà và tiếp tục cuộc sống như thường lệ.

Cậu bé kể với cảnh sát rằng mình và một người bạn đang chơi dưới trời mưa thì vô tình rơi xuống cống.

Phó cảnh sát trưởng Goel nói thêm: "Theo lời khai của cậu bé, em đã đi tắm mưa với người bạn học cùng trường. Do nước mưa bao phủ khu vực, miệng cống không nhìn thấy được, và cậu bé đã vô tình rơi xuống đó. Tuy nhiên, cậu đã thoát ra được sau một đoạn ngắn và trở về nhà an toàn".

Linh La (theo Indian Express)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI