Công lý nào cho Liz?

01/11/2013 - 19:50

PNO - PNO - Mẹ của Liz, cô gái 16 tuổi người Kenya, đang thực hiện một chiến dịch kêu gọi thực thi công lí cho con gái sau khi cô bị 6 gã cưỡng hiếp hồi tháng Sáu. Hiện cảnh sát Kenya vẫn đang xem xét trường hợp này mà chưa có động thái...

edf40wrjww2tblPage:Content

Liz trên đường trở về nhà ở ngôi làng Tingolo, hạt Busia, miền tây Kenya thì bị 6 gã tấn công và cưỡng hiếp đến bất tỉnh, cô bị vứt vào một nhà vệ sinh cách đó không xa. Tội ác này chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi có bài báo của tờ Daily Nation. Nhưng, công lý cho Liz vẫn chưa được thực thi.

Cuộc phỏng vấn của BBC ngày 31/10/2013 với Tổng Thanh tra cảnh sát David Kimaiyo cho thấy, một cuộc điều tra theo cáo buộc của cô gái đã được tiến hành, và đến nay vẫn chưa có quyết định nào được ban hành.

Cong ly nao cho Liz?

Biểu tình đòi công lý cho Liz (ảnh: AFP)

Tại Nairobi, thủ đô Kenya, hàng trăm nhà hoạt động đã mang theo biểu ngữ, vẫy đồ lót, đánh trống và tuần hành trước trụ sở chính của cảnh sát, nơi đặt văn phòng của Tổng thanh tra. Họ cũng trao một bản kiến nghị kêu gọi bắt giữ các nghi phạm và những cảnh sát bị cáo buộc bao che cho nghi phạm.

Bản kiến nghị được ký trực tuyến với hơn 1,2 triệu lượt người từ khắp nơi trên thế giới.

Saida Ali, giám đốc điều hành của Liên minh chống bạo lực đối với phụ nữ (COVAW), thay mặt những người biểu tình đưa bản kiến nghị cho cảnh sát vào ngày 31/10. Bà Saida Ali cho biết: “Họ đã trả lời rất lịch sự, họ cũng hứa hành động sớm, vì vậy tất cả chúng ta hãy chờ xem động thái này của họ”.

Liz (tên giả để bảo vệ danh tính của nạn nhân) được điều trị tại Trung tâm Gynocare, Eldoret, cách Busia 156km. Hiện cô phải ngồi xe lăn và luôn có mẹ chăm sóc. Bác sĩ cho biết cô có tiến triển tốt hơn khi chịu đáp lại lời chào của mọi người, nhưng cô vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn và thường ngồi bất động, nhìn chằm chằm vô cảm.

The Nation Media Group, tổ chức truyền thông quốc gia Kenya, nơi đưa tin đầu tiên, đã thanh toán viện phí cho Liz lên tới hơn 7,000USD. Sắp tới Liz phải chịu phẫu thuật để chữa trị các vết thương.

Cong ly nao cho Liz?

Liz thường ngồi bất động... (ảnh: BBC)

Mẹ của Liz cho biết, từ khi đưa việc này ra công luận, bà đã bị một số thành viên trong gia đình những kẻ tình nghi đe dọa. “Họ nói rằng nếu con trai của họ bị bắt, tôi sẽ tiêu đời”. Trước đó, chồng bà đã phải chịu đựng những lời lăng mạ từ cha của một kẻ tình nghi. “Tôi muốn các nghi phạm bị bắt và công lý được thực hiện. Cho đến nay vẫn không có ai bị bắt, một số đã trốn đi".

Thanh tra cảnh sát cũng xác nhận các nghi phạm đã chạy trốn qua Uganda. Giám đốc phòng công tố Keriako Tobiko ra lệnh bắt giữ họ nhưng không ai thực hiện lệnh này. Tuy nhiên, ông Tobiko xác nhận với BBC rằng ông đã nhận được hồ sơ điều tra từ phía cảnh sát và giải quyết sớm. Ông nói: “Tôi sẽ khởi tố một khi tôi tìm đủ bằng chứng”.

Đạo luật về tội phạm tình dục 2006 tại Kenya cho phép các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với người bị kết án về tội phạm tình dục. Theo đó, tòa án có thể ban hành một án tù trên 15 năm nếu bị kết tội cưỡng hiếp, và mức án cao nhất lên đến tù chung thân.

Tháng Sáu qua, một báo cáo của cảnh sát thống kê rằng các trường hợp lạm dụng tình dục đã tăng lên 383 từ giữa tháng Giêng đến tháng Năm trong năm nay, năm ngoái chỉ có 332 ca. Các đồn cảnh sát tại Kenya dự kiến lập một ban chuyên về giới để tiếp nhận những ca lạm dụng tình dục.
Nhưng nụ cười vẫn vắng trên mặt mẹ của Liz, bà có vẻ đã mất niềm tin vào nhà chức trách.

ANH THƯ (Theo BBC News)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI