Thế giới động vật kỳ thú trong tranh của họa sĩ Đào Văn Hoàng

16/07/2025 - 12:35

PNO - Triển lãm Nghệ thuật hoang dã - Thiên nhiên qua mắt một họa sĩ của họa sĩ Đào Văn Hoàng đã thu hút nhiều du khách quốc tế, công chúng trẻ trong nước đến thưởng lãm. Hiếm có triển lãm nào mà bên dưới mỗi bức tranh là phần chú thích khá dài, bằng nhiều thứ tiếng như tại triển lãm này.

Chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM, Đào Văn Hoàng cho biết, trước đây anh từng có nhiều triển lãm được tổ chức nhưng đa số đều là phần phụ của các sự kiện khoa học liên quan đến bảo tồn. Nghệ thuật hoang dã - Thiên nhiên qua mắt một họa sĩ là lần đầu tiên anh có một không gian trưng bày độc lập. Họa sĩ Đào Văn Hoàng tỏ ra thú vị khi nghe chúng tôi nhắc đến 4 chữ “bước ra ánh sáng”. Anh cho rằng những chữ này khá đúng với anh và với tác phẩm của anh. Lần đầu tiên, chúng được trưng bày đẹp đẽ dưới ánh đèn và cũng là lần đầu tiên anh có một triển lãm đúng nghĩa.

Tác phẩm đầu tiên của họa sĩ Đào Văn Hoàng mang tên Trốc gốc, vẽ về loài chà vá chân nâu - ẢNH: DIỄM MI
Tác phẩm đầu tiên của họa sĩ Đào Văn Hoàng mang tên Trốc gốc, vẽ về loài chà vá chân nâu - ẢNH: DIỄM MI

Nghệ thuật hoang dã - Thiên nhiên qua mắt một họa sĩ trưng bày 160 tác phẩm được Đào Văn Hoàng tích góp trong nhiều năm. Một số tác phẩm trong đó được anh dày công thực hiện từ cuối năm 2024 đến nay.

Tại triển lãm, công chúng như lạc vào thế giới động vật hoang dã với nhiều loài vật hiếm có cơ hội nhìn thấy trực tiếp. Một số loài trong chúng được ghi trong Sách đỏ, cần được bảo tồn đặc biệt. Đào Văn Hoàng vẽ lại những “người bạn” anh từng gặp với mong muốn nâng cao nhận thức và lan tỏa tình yêu dành cho động vật, đặc biệt là những loài ít được biết đến.

“Từ nhỏ, tôi luôn tò mò về thế giới xung quanh, tò mò về thiên nhiên. Lớn hơn một chút, tôi dường như được truyền tình yêu thiên nhiên từ mẹ. Bà hay đưa tôi đến Thảo cầm viên để xem các loài thú, cây lá. Vốn tò mò, tôi cũng thường tìm kiếm thông tin về các loài động vật hoang dã, tham gia những chuyến đi tìm hiểu. Lâu dần, tình yêu thiên nhiên ngày càng lớn và tôi muốn vẽ lại để lan tỏa cùng mọi người” - Đào Văn Hoàng chia sẻ.

Họa sĩ Đào Văn Hoàng trong một chuyến đi rừng - Ảnh do nhân vật cung cấp
Họa sĩ Đào Văn Hoàng trong một chuyến đi rừng - Ảnh do nhân vật cung cấp

Vốn làm nghề thiết kế quảng cáo, “tay ngang” đến với hội họa, Đào Văn Hoàng khiêm tốn nhận mình là “lính mới” và mất hơn 10 năm mới cảm thấy thoải mái với danh xưng họa sĩ. Trong từng chuyến đi, anh dùng nhiều cách để “chụp” lại các loài động vật hoang dã. Tùy khoảng cách và điều kiện thực tế, anh có thể chụp bằng điện thoại, bằng máy ảnh, bằng mắt, bằng cách vẽ ký họa... để lưu giữ đúng nhất hình ảnh về con vật đó.

Đến với thiên nhiên và thế giới động vật hoang dã, Đào Văn Hoàng chỉ có một tình yêu đơn thuần. Khi quyết định đi sâu hơn, thể hiện tình yêu đó bằng hội họa, anh phải học rất nhiều. Đầu tiên là học về các loài động vật. Thứ hai là học về cách vẽ. “Mỗi con vật cần sự thể hiện khác nhau. Những chi tiết tưởng chừng đơn giản như vẽ lớp da, lớp lông con thú đó, nếu không học, không rèn luyện, rất khó thể hiện đúng như mong muốn” - anh nói.

Bên cạnh triển lãm diễn ra đến hết 19/7, họa sĩ Đào Văn Hoàng còn tổ chức 3 buổi nói chuyện (tiếng Việt, Anh và Pháp) liên quan đến hội họa và các hoạt động bảo tồn. Sự kiện diễn ra tại không gian triển lãm ở Hội Mỹ thuật TPHCM (218A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, TPHCM).

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI