Vận động viên marathon lớn tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 114 vì tai nạn giao thông

15/07/2025 - 16:45

PNO - Ngày 15/7, người thân của ông Fauja Singh thông báo ông đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông ở tuổi 114.

Ông Singh là một công dân Anh sinh ra ở Ấn Độ, có biệt danh là Lốc xoáy khăn xếp kể từ khi ông bắt đầu chạy marathon.
Ông Singh là một công dân Anh sinh ra ở Ấn Độ, có biệt danh là "Lốc xoáy khăn xếp" kể từ khi ông bắt đầu chạy marathon.

Gia đình cho biết, ông Singh đã chết sau khi bị một chiếc xe đụng phải tại quận Jalandhar của bang Punjab hôm 14/7.

Là biểu tượng cho ý chí bền bỉ, sức khỏe dẻo dai ông Singh được mệnh danh là vận động viên marathon lâu đời nhất thế giới.

"Ông Singh không còn nữa. Ông đã bị một chiếc xe đâm phải... khi đang băng qua đường. Hãy yên nghỉ, Fauja thân yêu của tôi" - người thân của ông Fauja Khushwant Singh viết trên X.

Ông Singh không có giấy khai sinh nhưng gia đình ông cho biết ông sinh ngày 1/ 4/1911. Ông đã là biểu tượng chạy marathon (42 km) cho đến khi 100 tuổi.

Cuộc đua cuối cùng của ông là tại Hong Kong Marathon 2013 khi ông đã 101 tuổi và đã về đích trong 1 giờ, 32 phút và 28 giây cho cự ly 10km.

Ông trở thành một hiện tượng quốc tế sau khi tham gia chạy cự ly 42km ở tuổi 89, sau cái chết của vợ và con trai của ông. Khi đó, ông tâm sự ông được truyền cảm hứng chạy bộ sau khi xem các cuộc đua marathon trên truyền hình.

Mặc dù được nhiều người coi là vận động viên marathon lớn tuổi nhất thế giới, nhưng ông không được Guinness Thế giới ghi nhận vì không thể chứng minh tuổi của mình.

Ông Singh từng là người cầm đuốc cho Thế vận hội tại Athens 2004 và London 2012, và xuất hiện trong các quảng cáo với các ngôi sao thể thao như David Beckham và Muhammad Ali.

Sức khoẻ và tuổi thọ của ông có được là nhờ thói quen đi dạo trong trang trại cùng chế độ ăn kiêng với món trái cây khô và sữa đông khuấy tại nhà.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ lòng kính trọng ông Singh trên mạng xã hội.

"Fauja Singh thật phi thường vì tính cách độc đáo của ông ấy và cách ông truyền cảm hứng cho giới trẻ Ấn Độ về thể dục thể thao. Ông ấy là một vận động viên đặc biệt với quyết tâm đáng kinh ngạc. Tôi bày tỏ tình cảm của tôi dành cho gia đình ông ấy và những người ngưỡng mộ ông ấy trên khắp thế giới"- Thủ tướng Modi viết trên X.

Trọng Trí (theo India Express)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI