Cố vấn thời trang của mẹ chồng

08/10/2025 - 11:30

PNO - Biết cách làm bạn, quan tâm hỗ trợ để mẹ đẹp hơn, vui hơn là lý do khiến mẹ chồng dần thay đổi cái nhìn về Oanh.

Oanh có sở thích ăn mặc gợi cảm. Không phải là kiểu trang phục hở hang, phản cảm mà rất tinh tế, nghệ thuật. Từng học ngành thời trang và có gu thẩm mỹ rất tốt, Oanh biết cách mặc sao cho tôn được hết những ưu điểm về ngoại hình, thể hiện cá tính mà không bị xem là quá lố.

Ngay hôm đầu tiên Oanh về làm dâu, mẹ chồng đã dặn: “Con là dâu trưởng - không phải chỉ là dâu trưởng trong gia đình mình mà còn là dâu trưởng của cả họ bên chồng - cho nên ăn mặc, tác phong phải phù hợp”. “Phù hợp” của mẹ chồng Oanh đồng nghĩa quần tây, áo sơ mi, áo dài. Nếu có mặc váy thì cũng phải dài quá bắp chân, cổ cao, tay dài. Theo tiêu chuẩn ấy, hết 99% quần áo trong tủ đồ của Oanh phải đem bỏ.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Nhìn lại mẹ chồng, Oanh thấy bà cũng ăn mặc “kín cổng cao tường”. Màu sắc quanh đi quẩn lại chỉ trắng, đen, nâu, tím đậm, xanh sẫm. Mẹ nói mẹ cao hơn ba một chút, già rồi lại phát tướng nên chỉ dám mặc màu tối nhìn cho nhỏ người.

Trước quy tắc của mẹ chồng, Oanh biết không thể trực tiếp phản ứng mà phải đi đường vòng. Cô chịu khó lên mạng tìm kiếm, thậm chí bỏ công vẽ mẫu một số áo lẻ phối cùng quần thành bộ, rồi váy đầm vừa thanh lịch vừa quyến rũ, trẻ trung cho mẹ chồng. Chỗ nào bán hàng may sẵn phù hợp, Oanh đặt mua rồi động viên mẹ mặc. Mẫu nào thiết kế riêng, Oanh gửi bạn là thợ may lên mẫu.

Ngày nhận thành phẩm, nhìn mình trong gương, mẹ chồng ngỡ ngàng nhận ra một phiên bản mới: trẻ trung tươi sáng hơn mà vẫn gọn gàng, che được khuyết điểm. Từ đó, Oanh trở thành cố vấn thời trang của mẹ. Tủ đồ đơn điệu của bà dần có thêm nhiều sắc màu, kiểu dáng mới. Bạn bè bà thấy đẹp còn nhờ bà chỉ chỗ mua, may. Uy tín của Oanh trong mắt mẹ chồng tăng lên đáng kể.

Ngày giỗ họ, Oanh cùng mẹ quán xuyến trong ngoài. Khi mọi thứ cỗ bàn, mâm cúng đã sẵn sàng, Oanh xin phép mẹ vào thay quần áo để thắp hương, đón khách. Khi Oanh xuất hiện với bộ váy thời trang mà vẫn tinh tế, dịu dàng - khác hẳn cách ăn mặc vốn có của các nàng dâu trong họ - ai cũng công nhận là đẹp. Mẹ chồng Oanh lên tiếng: “Con dâu tôi thiết kế đấy. Áo váy cháu may đều đẹp và không đụng hàng. Các bà các cô thích thì nói để cháu tư vấn nhé”.

Biết cách làm bạn, quan tâm hỗ trợ để mẹ đẹp hơn, vui hơn là lý do khiến mẹ chồng dần thay đổi cái nhìn về Oanh. Nhờ thế, quan hệ mẹ chồng - con dâu trở nên gần gũi, thân thiết.

Thanh Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI