Cô gái lấy thân mình làm 'lá chắn' cho cháu gái khi bom nổ

24/05/2017 - 09:06

PNO - Kelly Brewster lấy thân mình che chở cho cô cháu gái 11 tuổi khi trái bom phát nổ tại sân khấu Manchester.

Ít nhất 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương do vụ đánh bom kinh hoàng tại buổi hòa nhạc của Ariana Grande đêm 22/5, tại Manchester.

Trong số những người thiệt mạng có cô gái Kelly Brewster. Khi quả bom phát nổ, Kelly Brewster đã lấy thân mình che chở cho cháu gái.

Đêm 23/5, xác nhận với Daily Mail, gia đình cho biết Kelly Brewster đã qua đời. 

Co gai lay than minh lam 'la chan' cho chau gai khi bom no
Kelly Brewster là nạn nhân thứ tư được xác định trong vụ đánh bom Manchester - Ảnh: Facebook

Khi bom phát nổ tại sân khấu âm nhạc ở Manchester, chị gái Kelly là Claire bị mảnh bom văng vỡ hàm. Còn cô cháu gái của Kelly là Hollie Booth, 11 tuổi, thì bị gãy cả hai chân. 

Mọi người tìm kiếm Kelly nhưng không thấy bóng dáng của cô. Gia đình mất hẳn liên lạc với Kelly từ đó.

Nhiều giờ sau đó, một người bạn chứng kiến những gì xảy ra kể lại: "Hollie văng lên cao khi trái bom phát nổ và Kelly đã làm tất cả những gì có thể để che chở cháu gái của mình”.

Cô chạy đến phía cháu gái, và lấy thân mình che chắn cho cô bé. Nhờ Kelly bao bọc nên bé Hollie chỉ bị gãy hai chân.

Khi Claire chạy đến phía con gái, cô bé Hollie đang hốt hoảng gào thét và tìm cách chạy trốn.

Ông Paul Dryhurst, chú của Kelly, nói rằng Kelly đã cố gắng bảo vệ hai mẹ con Claire và Hollie khỏi những nguy hiểm tại hiện trường mù mịt khói bom.

"Cả ba người cùng trong một hàng, Claire ở phía trước, Hollie phía sau và Kelly cuối cùng.

Khi quả bom phát nổ, Claire và Hollie đều bị thương nặng. Cả hai đã được đưa tới bệnh viện, và bác sĩ đang gắp bu-lông, đinh ốc trong quả bom ra khỏi cơ thể họ" - ông Paul Dryhurst cho hay.

Mãi sau đó, người ta mới xác nhận rằng cô đã thiệt mạng.

Kelly có bạn trai tên là Ian. Dường như hai người đang có dự đinh mua căn nhà mới.

Kể về Kelly, ông John - cha của Ian, nói: "Kelly là một cô gái đáng yêu, khi tôi nghĩ về cô ấy lúc này, tất cả những gì đọng lại là nụ cười của Kelly.

Kelly thường qua chơi nhà chúng tôi, dịp Giáng sinh cũng như những ngày khác. Con gái 7 tuổi của Ian hoàn toàn bị Kelly chinh phục. 

Kelly che chở bé gái dưới đôi cánh của mình, như một chị gái lớn đối với em. Hai người đã cùng nhau đến London những dịp nghỉ lễ”.

Thanh Hiền (Theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI