Chuyện gì đến sẽ đến?

14/05/2014 - 16:06

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 33 tuổi, đã ra trường, đi làm nhiều năm nhưng do mẹ bệnh, em trai còn đi học nên em chỉ tập trung vào công việc, lo kiếm tiền, chưa hề quen biết hay yêu ai.

Giờ gặp chuyện tình yêu, em không có kinh nghiệm và lúng túng, không biết phải cư xử thế nào. Em biết anh ấy hơn ba năm nhưng chỉ xã giao, không biết rõ gia đình anh. Gần đây anh liên lạc thường xuyên, than buồn vì giới thiệu người yêu với gia đình nhưng gia đình không đồng ý, rủ em đi chơi cho bớt buồn. Em thoải mái nghe anh tâm sự và la cà cà phê, ăn uống, vì vô tư nghĩ anh cần một người bạn để tâm sự. Nhưng một lần anh nắm tay em và có hành động thân mật. Sau đó, anh đề nghị thuê phòng khách sạn. Em giận bỏ về. Anh đã xin lỗi, mong em hãy tiếp tục xem anh là bạn, chuyện gì đến sẽ đến. Em không đồng ý, từ chối gặp mặt. Sau rất nhiều lần bị từ chối, anh nản và ít liên lạc với em. Từ đó, em cũng thấy buồn, muốn nối lại liên lạc với anh, nhưng em sợ anh đang quen người khác, mình trở thành nạn nhân của kẻ bắt cá hai tay. Em phải làm gì?


Bích Thu (TP.HCM)

Em Bích Thu mến,
Em lo lắng là rất đúng. Anh ấy đang quen một người con gái khác, đang giới thiệu cô ấy với gia đình, là thời điểm quan trọng đối với cả hai người nhưng lại tính chuyện quan hệ với em. Vì thế, thật khó tin anh ta đến với em bằng một tình cảm chân thành, đáng tin cậy. Em nên tạm dừng liên lạc một thời gian, để xem xét kỹ lại tình hình. Nếu có thể được thì kiểm tra lại các thông tin: có đúng là anh ta đang giới thiệu ai đó với gia đình, có đúng là gia đình anh ta không đồng ý, họ dự định thế nào, gia đình anh ta dự định thế nào? Hạnh Dung biết những thông tin này cũng khó kiểm tra, nhất là đối với người ít kinh nghiệm như em, nhưng biết được bao nhiêu cũng tốt, để mình có cơ sở cân nhắc thêm.

Chuyen gi den se den?

Nếu anh ta tiếp tục cố gắng tìm cách liên lạc với em, em cũng nên trò chuyện để hiểu nhau hơn. Hãy nói rõ, em mong muốn một mối quan hệ sâu sắc, lâu bền và chính danh chứ không muốn làm niềm vui tạm thời, điền vào chỗ trống cho ai cả. Nếu anh ta muốn bắt đầu một tình yêu mới với em, hãy chấm dứt tình yêu cũ. Đồng thời, em hãy mở rộng giao tiếp, chủ động kết bạn, chăm sóc bản thân để xinh đẹp và tự tin hơn… Tất cả những điều đó không chỉ làm cho các mối quan hệ hiện tại tốt lên, mà sẽ làm cho em bận rộn hơn, bớt buồn nhớ và có thêm niềm vui sống. Nếu anh ta “nản”, em cũng đừng quá buồn, điều đó chỉ chứng tỏ tình cảm của anh ta đối với em chưa đủ sâu sắc để vượt qua khó khăn, trở ngại mà tiến tới.

Việc mình nhớ thương ai đó, cảm thấy thiếu thốn tình cảm và khát khao hạnh phúc là chuyện rất bình thường, không có gì phải xấu hổ, mặc cảm. Nhưng, nhớ thương mà phải chấp nhận lụy tình rồi đau khổ, bế tắc là không nên. Đúng là “chuyện gì đến sẽ đến”, nhưng khi em chọn bước vào con đường nào thì em sẽ chỉ đến đích của con đường ấy thôi. Không thể nhắm mắt đưa chân rồi phó mặc “chuyện gì đến sẽ đến”. Em hãy tỉnh táo trước khi bắt đầu con đường của mình.

HẠNH DUNG
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu
(sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI