Chưa kịp nói lời xin lỗi

01/12/2025 - 18:00

PNO - Hôn nhân là một hành trình dài lúc thăng lúc trầm. Đôi khi những mâu thuẫn là cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn và trưởng thành.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Đã hơn tuần nay vợ chồng em không nói chuyện với nhau. Anh ấy đã viết đơn xin ly hôn, đặt trên bàn trong phòng ngủ. Em cầm tờ đơn cũng không biết nói gì. Lỗi chắc là tại em.

Tháng trước khi đăng ký cho con học ngoại ngữ ở một trung tâm nổi tiếng, chồng em nói học phí cao quá, nên chọn nơi khác học phí mềm hơn, em đã nói xẵng anh không có tiền thì để em lo cho con. Chồng em im lặng. Chắc anh ấy tự ái. Lương em cao hơn vì em làm cho công ty nước ngoài. Lương anh ấy thấp, cơ quan lại bắt trực nhiều nên không nhận việc làm thêm được. Kinh tế gia đình thực ra không đến nỗi khó khăn nhưng em muốn cải thiện. Em biết chồng giận nhưng nghĩ để anh ấy phải tự nhận ra vấn đề.

Sau đó, em định xin lỗi, nói chuyện bình thường lại cho nhà đỡ căng thẳng nhưng chưa kịp thì anh đã đưa đơn. Em thực lòng vẫn ghi nhận những điểm tốt của chồng. Em không muốn gia đình tan vỡ nhưng với kiểu cư xử như vậy, em thấy mình như bị ở thế yếu. Em đã gồng gánh gia đình bấy lâu, nay anh ấy sẵn sàng bỏ vợ bỏ con sao? Em càng nghĩ càng thấy ấm ức, vừa muốn níu kéo vừa muốn mặc kệ ra sao thì ra. Xin chị cho em lời khuyên.

Ngọc Thơ (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Ngọc Thơ thân mến,

Tình huống của em khá khó khăn. Không phải chỉ mình em cảm thấy sốc, tổn thương. Chắc chắn chồng em cũng vậy. Lời nói của em đã chạm vào lòng tự ái của chồng, đặc biệt khi lương anh ấy thấp hơn.

Chồng em ý thức được gánh nặng tài chính đang nằm trên vai vợ nhưng không thể chịu được khi bị vợ coi thường. Em sốt ruột, mong muốn cải thiện kinh tế gia đình và đã gồng gánh nhiều. Tuy nhiên, cách thể hiện của em có lẽ chưa phù hợp.

Trong em cũng đang có mâu thuẫn. Em biết điểm tốt của chồng, em không muốn gia đình tan vỡ. Nỗi ấm ức của em là do chồng em đã chủ động đề nghị ly hôn. Em cứ nghĩ anh ấy yếu thế hơn nhưng sự thật diễn ra ngược lại. Thực chất, em biết tình cảm mình dành cho chồng vẫn còn, em chỉ đang đấu tranh với sự tổn thương cá nhân, cũng là một dạng tự ái mà thôi.

Đừng vội vàng ký đơn ly hôn lúc cả hai đều đang buồn, giận, tự ái lẫn lộn. Hãy cho mình thời gian để bình tâm và suy nghĩ thật kỹ. Đây là cơ hội cuối cùng để nhìn nhận lại vấn đề và tìm cách giải quyết.

Lời nói của em làm chồng tổn thương. Em hãy cố gắng chủ động nói chuyện với chồng, xin lỗi chân thành vì cách thể hiện của em khiến anh ấy cảm thấy không được tôn trọng. Sau lời xin lỗi, hãy chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của em một cách nhẹ nhàng, về việc muốn những điều tốt nhất cho con, muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Hãy lắng nghe những gì chồng nói, đừng ngắt lời hay tranh cãi, cố gắng thấu hiểu cảm giác của anh ấy. Nếu em thực sự không muốn gia đình tan vỡ, hãy nói điều đó với chồng, hãy thể hiện tình yêu, đừng tự ái. Nếu anh ấy mở lòng, hãy cam kết cùng nhau thay đổi. Việc này đòi hỏi sự nỗ lực từ cả hai phía, không chỉ một mình em.

Mục tiêu của em là gìn giữ gia đình. Nếu cuộc nói chuyện không hiệu quả, em hãy tìm sự hỗ trợ bên ngoài: người thân, bạn bè hoặc chuyên gia tư vấn hôn nhân. Cũng nên nghĩ đến khả năng xấu nhất: chồng em vẫn quyết ly hôn. Lúc đó, em cần cân nhắc kỹ về quyền lợi của bản thân và con cái trước khi đưa ra bất kỳ quyết định pháp lý nào. Hôn nhân là một hành trình dài lúc thăng lúc trầm. Đôi khi những mâu thuẫn là cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn và trưởng thành. Em có nghĩ mình nên chủ động nói chuyện với chồng ngay hôm nay?

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI