Chọn yêu người đồng tính

21/09/2025 - 08:00

PNO - Nếu thương yêu anh ấy, em vẫn có thể làm bạn, làm tri kỷ, người đồng hành khuyến khích anh dũng cảm đối diện và sống thật với bản thân, với những gì anh mong muốn, khao khát. Đó mới là hướng đi hợp lý và tốt cho tất cả.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em đang ở trong tình huống rất khó xử. Em yêu một chàng trai tốt bụng, hào hiệp, tử tế, có công ăn việc làm ổn định. Anh ấy cũng đối xử rất tốt với em. Em đã nghĩ đó là chân ái của đời mình. Nhưng rồi em phát hiện anh ấy là người đồng tính.

Anh cũng rất thành thật chia sẻ với em mọi điều, rằng anh không có ý định lừa dối em. Nếu tiến tới hôn nhân để ba mẹ anh vui, anh cam đoan vẫn làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha, cho em cuộc sống đầy đủ và đối xử với em tốt nhất có thể.

Ai biết chuyện cũng khuyên em tránh xa mối tình này nhưng em lại yêu anh mất rồi. Càng biết sự thật, em càng cảm thông và thương anh hơn. Em biết anh là người có trách nhiệm, nói được làm được. Em chỉ cần anh đối xử tốt với em và con là đủ. Hiện anh vẫn chờ em trả lời. Em đã xiêu lòng nhưng vẫn sợ làm ba mẹ buồn. Giờ em nên làm sao?


Trung Trinh (Gia Lai)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Trung Trinh thân mến,

Chọn chia sẻ với Hạnh Dung chuyện khó nói này chứng tỏ em là cô gái bản lĩnh. Lá thư của em gọn gàng, súc tích nhưng thật khó trả lời rạch ròi. Tiếp tục hay dừng lại cuối cùng vẫn phải là quyết định của em. Hạnh Dung sẽ cùng em phân tích tình huống để nhìn nhận rõ vấn đề.

Người yêu của em là người đồng tính. Dẫu anh ấy có quan tâm, tử tế và đối xử tốt với em bao nhiêu thì đó vẫn không phải là tình yêu lứa đôi. Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu của 2 người trong cuộc rất khó hạnh phúc thật sự và lâu dài.

Em nói em yêu anh ấy và sẵn sàng chấp nhận tất cả, cảm thấy những gì anh ấy có thể làm cho em như hiện nay là đủ. Tình cảm con người không phải hằng số bất biến, nhất là trong tình yêu luôn có sự đòi hỏi, khát khao. Trong tương lai, không có gì chắc chắn em vẫn luôn cảm thấy đủ với thứ tình cảm chừng mực và có giới hạn từ anh ấy. Hạnh Dung không rõ em từng yêu nhiều lần chưa nhưng rất có thể hiện tại, em đang nhầm lẫn giữa tình thương và tình yêu. Tình thương và tình yêu tuy tiệm cận vẫn có chỗ khác nhau và không thể thay thế cho nhau, đặc biệt là trong quan hệ lứa đôi.

Anh ấy nói vẫn có thể có con với em để cho em một gia đình (có vẻ) trọn vẹn nhất. Song, sự thật là thể xác và tinh thần anh ấy sẽ không bao giờ thuộc về em trọn vẹn.

Có thể là em muốn hy sinh bản thân để giúp anh ấy hoàn thành nghĩa vụ với gia đình. Thế nhưng, em phải nhìn nhận rõ liệu mình sẽ chấp nhận thực tế này mãi mãi, vui vẻ mãi mãi với người không thể yêu em đúng nghĩa hay không. Trong tương lai, có thể anh ấy sẽ có những người tình bí mật, lúc đó em có còn đủ bao dung? Con em sẽ như thế nào nếu biết được sự thật? Em phải lường được tất cả điều đó.

Trong thực tế, có những cặp đôi nam nữ biết rõ đối phương là người đồng tính nhưng vì lý do nào đó, họ vẫn kết hôn, xem đó như một vỏ bọc và mỗi người có một đời sống tình cảm bí mật riêng. Hạnh Dung không phán xét đúng sai vì đó là quyền lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên, ở đây em lại có tình cảm thật với chàng trai ấy nên khi vướng vào cuộc chơi này, khả năng em bị tổn thương là rất lớn.

Em là một cô gái nhân hậu, em có quyền được yêu thương và hạnh phúc trọn vẹn đúng nghĩa. Nếu thương yêu anh ấy, em vẫn có thể làm bạn, làm tri kỷ, người đồng hành khuyến khích anh dũng cảm đối diện và sống thật với bản thân, với những gì anh mong muốn, khao khát. Đó mới là hướng đi hợp lý và tốt cho tất cả. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Chúc em tỉnh táo trong tình yêu.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI