Chịu khó chứ đừng khó chịu

08/12/2025 - 20:00

PNO - Những sự khác biệt không nên trở thành lý do để châm ngòi cho bất hòa, căng thẳng leo thang. Sống chung, điều nên làm là chịu khó chứ đừng khó chịu.

Ngày nào đi làm về, Hoa cũng mắng chồng vì chuyện giày dép, áo quần bày bừa khắp nhà. Hùng cũng ít khi giúp vợ rửa chén, nấu cơm, tưới cây hay kèm con học. Chưa kể, anh còn khiến Hoa bực bội bởi sự thờ ơ trong công việc, thiếu chí tiến thủ.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Từ khi ra trường, Hùng đầu quân vào một doanh nghiệp nhỏ gần nhà, công việc gần như giậm chân tại chỗ. Hoa nhận ra, trong mọi việc, nếu chị bươn chải hết mình thì chồng lại chọn cách an nhiên. Nếu chị cố gắng “sôi” lên, anh chỉ muốn lắng xuống. Vì tâm trạng căng thẳng và ấm ức, gần 1 năm qua, Hoa thường xuyên gây mâu thuẫn làm ảnh hưởng đến không khí gia đình. Có lần, chị hét lên với chồng:

- Bây giờ anh muốn gì?

- Câu đó anh nên hỏi em mới đúng. Hãy nói cho anh hết những điều em muốn.

- Em muốn anh sống ngăn nắp, sinh hoạt sạch sẽ, phụ em việc nhà và dạy con học mỗi tối. Em cũng muốn anh bớt quảng giao và suy nghĩ đến việc thay đổi công việc trong tương lai.

Hùng im lặng một lát rồi trả lời:

- Anh không thể từ bỏ công việc mình yêu thích, đúng chuyên môn và đã gắn bó hơn 10 năm chỉ để làm hài lòng em. Anh vẫn tham gia việc nhà, chỉ là chưa thường xuyên. Về việc học của con, anh không đủ khả năng cập nhật chương trình mới nhất và anh không muốn ép con…

Hùng tiếp tục liệt kê những điều anh không hài lòng về vợ: anh không thích tính càm ràm lặp đi lặp lại những lỗi lầm; không ưa sự đa nghi, ôm đồm hay thăng hoa chóng vánh của Hoa. Anh không thích Hoa áp đặt điểm số mỗi lần dạy con…

Hóa ra không chỉ Hoa khó chịu, thất vọng về Hùng. Với Hùng, vợ cũng không phải là người bạn đời hoàn hảo. Thế nhưng, bao năm tháng chung sống, chỉ có Hoa đá thúng đụng nia.

Trong hôn nhân, không phải ai cũng may mắn tìm được nửa kia đồng điệu, cùng tư duy, tần số. Tuy nhiên, những sự khác biệt không nên trở thành lý do để châm ngòi cho bất hòa, căng thẳng leo thang.

Bạn đời vẫn cho đi sự tử tế chưa chắc vì ta hoàn hảo mà chỉ là họ đã bao dung cho những chệch choạc, khiếm khuyết của ta. Vậy nên, mỗi khi gặp điều không như ý, ta nên chịu khó lắng nghe, cảm thông cho nhau để tổ ấm được bình yên.

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI