Chỉ cần đứng sau lưng anh, em không lo lắng nữa!

09/09/2025 - 10:30

PNO - Đàn ông dẫu tài năng, phong độ, giàu sang thế nào, mở miệng ra là phán “chuyện đàn bà”, “chuyện vớ vẩn” rồi tiếp tục những ván game hoặc những ly cà phê, chầu nhậu cùng bạn bè thì chẳng khác nào những lần bước hụt chân...

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Đẹp thì tốt, không đẹp cũng không sao. Giàu thì tốt, chưa giàu cũng không sao. Tài năng bản lĩnh thì tốt, bình thường cũng chẳng hề gì. Thời nào cũng vậy, người đàn ông bao phụ nữ ước ao hẳn phải là người thật sự biết yêu thương và bảo vệ người đàn bà của mình.

Đàn bà bây giờ đôi chân đã bước ra khỏi bậu cửa nhà mình, tiếp cận kiến thức, hiểu biết sâu sắc. Họ làm ra tiền, lo cho bản thân, thậm chí không ít người còn chu toàn cho cả gia đình. Nhưng, đàn bà dẫu thế nào vẫn là đàn bà. Với người đàn ông bên cạnh, họ cần cảm nhận được tình yêu thương.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Đàn ông dẫu tài năng, phong độ, giàu sang thế nào, mở miệng ra là phán “chuyện đàn bà”, “chuyện vớ vẩn” rồi tiếp tục những ván game hoặc những ly cà phê, chầu nhậu cùng bạn bè thì chẳng khác nào những lần bước hụt chân, khiến lòng đàn bà luôn chênh chao trống vắng.

Hôn nhân là con đường dài, bước chân cứ hụt hẫng tránh sao khỏi có lúc té ngã! Té ngã tránh sao khỏi trầy xước! Trầy xước rồi tránh gì được đau xót, nước mắt rơi, khiến lòng người đàn bà nguội lạnh rồi đanh lại, xù lông lên như một con nhím!

Có lần nào đó thức dậy trễ hoặc sau giờ làm mệt nhoài về nhà, nhìn thấy bóng lưng vững chãi đang loay hoay rửa chén nhặt rau, bạn sẽ hiểu hạnh phúc là gì. Có lần nào đó trong chuyến đi chơi xa, khi bạn vẫn mải mê dòm ngó dáng núi áng mây, bôi kem, thoa son, chải tóc, có người xếp gọn quần áo, đi tới đi lui ngó nghiêng xem bạn còn bỏ sót gì và nở nụ cười bao dung, hẳn bạn sẽ vô cùng xúc động vì thấy mình được yêu thương, che chở.

Dẫu bên cạnh nhau 5, 10 năm hay lâu hơn, bạn luôn được đẩy vào lề phải mỗi khi có dịp đi bộ cùng người ấy. Bạn không cần lo lớp tường nhà loang lổ khi nào được sơn lại.

Bạn không phải lo kỳ nghỉ sắp tới sẽ đi đâu. Người đàn ông bên cạnh đủ yêu thương sẽ tính hết cho bạn. Tôi chưa bao giờ tin có đàn ông vô tâm, bởi lẽ làm gì có ai vô tâm với người mình yêu thương!

Tôi ước mình và tất cả phụ nữ trên đời luôn có cơ hội nói với người đàn ông bên cạnh, rằng “Chỉ cần đứng sau lưng anh, em không còn lo lắng điều gì nữa”. Nhân sinh một kiếp như thế e rằng đã quá đủ đầy.

Loan Duyên (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI