Cha mẹ bế tắc vì không tiền chữa bệnh cho con

07/11/2020 - 17:37

PNO - Những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM rất cần sự giúp đỡ, chung tay của cộng đồng.

* Cháu Đặng Gia Triết - 8 tuổi, ngụ tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định - hiện đang điều trị bệnh ung thư hạch trong tình trạng tổn thương thận, bàng quang, tụy kèm theo tràn dịch màng phổi và dịch ổ bụng lượng nhiều tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Cha mẹ Triết không có việc làm ổn định nên phải vay ngân hàng 50 triệu đồng để trang trải viện phí cho con. Chị gái Triết 14 tuổi cũng bị viêm khớp nặng mấy năm nay. Ông ngoại Triết bị tai nạn giao thông, sức khỏe yếu, cũng cần có người chăm sóc. Từ ngày Triết phát bệnh, cha mẹ cháu thay phiên nhau đưa con đi bệnh viện, nhưng mỗi lần đóng viện phí, mua thuốc men thì không biết kiếm đâu ra tiền.

* Đầu năm 2019, Lê Thị Thúy Huỳnh - 17 tuổi, ngụ tại xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau - phát bệnh ung thư xương. Hiện Thúy Huỳnh cũng đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Gia đình Huỳnh thuộc hộ nghèo ở địa phương, cha mẹ em không có công việc ổn định, ai kêu gì làm nấy, thu nhập ít, lại bấp bênh. Từ ngày Huỳnh bệnh, cha mẹ em phải nghỉ làm, thay nhau vào bệnh viện chăm sóc. Để chữa bệnh cho Huỳnh, gia đình phải vay mượn khắp nơi nhưng cũng không thấm vào đâu so với chi phí điều trị cao và thời gian điều trị dài…

* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm, xin gửi đến Báo Phụ Nữ TPHCM, số 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TPHCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình, giúp hai bệnh nhân chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI