Xót xa hoàn cảnh hai bệnh nhi ung thư

18/07/2020 - 06:30

PNO - Hai bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, rất sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

* Bị ung thư máu, cháu Trần Khánh Đơn - 3 tuổi, ở xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - phải nhập viện, điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM gần hai năm nay. Cha cháu làm rẫy, mẹ ở nhà nuôi hai con nhỏ, kinh tế gia đình chật vật, túng thiếu.

Dù có thẻ bảo hiểm y tế nhưng cháu phải dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm với chi phí rất cao. Số tiền vay mượn hai bên nội ngoại và bà con chòm xóm hơn 80 triệu đồng không thấm vào đâu so với chi phí thuốc men, điều trị. Hiện cha mẹ cháu bế tắc vì không còn khả năng xoay xở.

* Cháu Nguyễn Nhật Tường Văn - 3 tuổi, ở xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh - bị u hốc mắt phải, mắt trái cũng ảnh hưởng nên không nhìn thấy đường, đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Do bệnh nặng, cơ thể cháu suy kiệt nghiêm trọng. Không có đất đai canh tác, cha mẹ cháu đi làm thuê, anh chị Văn đều còn nhỏ.

Mẹ cháu lo lắng: “Từ ngày con bệnh, vợ chồng tôi phải thay nhau chăm sóc cháu suốt ngày đêm, chẳng làm gì ra tiền. Chúng tôi phải gửi hai bé ở quê cho hai bên nội ngoại”. Việc chữa trị cho cháu kéo dài nhưng gia đình không còn khả năng vay mượn.

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ TPHCM, số 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TPHCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TPHCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TPHCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình, giúp hai cháu có điều kiện chữa trị. 

Xin trân trọng cảm ơn!


 Phòng Công tác Bạn đọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI