Cậu bé 6 tuổi có thể nhận biết và vẽ cả ngàn loài sinh vật biển

03/08/2025 - 12:46

PNO - Một cậu bé 6 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) có khả năng nhận biết gần một ngàn loài sinh vật biển, và vẽ lại chúng một cách chính xác.

Cậu bé Tao Tianxing có sở thích và niềm đam mê đặc biệt với các loài sinh vật biển từ khi chỉ mới 2 tuổi - Ảnh: SCMP
Cậu bé Tao Tianxing có sở thích và niềm đam mê đặc biệt với các loài sinh vật biển từ khi chỉ mới 2 tuổi - Ảnh: SCMP

Cậu bé 6 tuổi Tao Tianxing ở Thượng Hải (Trung Quốc) có một sở thích đặc biệt đối với các loài sinh vật biển. Cậu cũng là người hâm mộ của Thủy cung Đại dương Thượng Hải - một trong những thủy cung lớn và nổi tiếng nhất ở Trung Quốc – từ khi mới lên 2 tuổi.

Mặc dù chưa biết nhiều chữ Hán, nhưng cậu bé này có khả năng nhận biết hơn 800 loài sinh vật biển khác nhau, và đã vẽ hàng chục ngàn bức ảnh về các loài cá vào quyển sổ của mình.

Cậu bé Tao có thể nhận biết chính xác hàng nghìn loài sinh vật biển được nuôi tại Thủy cung Đại dương Thượng Hải và vẻ lại chính xác hình dáng của nhiều loài cá - Ảnh: SCMP
Cậu bé Tao có thể nhận biết chính xác hàng trăm loài sinh vật biển được nuôi tại Thủy cung Đại dương Thượng Hải - Ảnh: SCMP

Đầu năm 2025, trong một lần đến thăm Thủy cung, Tao nhận thấy một số loài cá ở đây đã biến mất, khiến cậu bé tỏ ra hết sức lo lắng. Với sự giúp đỡ của mẹ, cậu bé Tao đã viết một bức thư bày tỏ mối bận tâm gửi đến lãnh đạo của Thủy cung, với những bức tranh các loài cá mất tích do chính tay cậu vẽ.

Chỉ một tháng sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người trong gia đình, cậu bé Tao nhận được thư hồi đáp từ Ban quản lý Thủy cung. Người ta giải thích một cách cặn kẽ những câu hỏi của Tao, chẳng hạn như: cá Payara (hay còn gọi là cá ma cà rồng, tên khoa học Hydrolycus scomberoides) vẫn có thể tìm thấy ở khu vực Nam Mỹ chứ chưa bị tuyệt chủng, hay cá thác lác cườm (tên tiếng Anh: Clown knifefish) thì được gửi đến khu công viên thủy cung Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến) để tiện chăm sóc…

Thay vào đó, một số loài cá mới như cá rồng đã được đưa vào bổ sung thay thế ở Thủy cung Đại dương Thượng Hải.

Cậu bé Tao là fan ruột của Thủy cung Đại dương Thượng Hải - Ảnh: SCMP
Cậu bé Tao là fan ruột của Thủy cung Đại dương Thượng Hải - Ảnh: SCMP

Bức thư hồi đáp do một nữ nhân viên của Thủy cung Đại dương Thượng Hải tên là Zhu Runyu viết, đã khiến Tao vô cùng xúc động và hạnh phúc, đến nỗi cậu bé thường xuyên lấy thư ra ngắm nghía trước khi đi ngủ.

Theo cô Zhu thì kiến thức và khả năng quan sát của Tao về các loài cá là đáng ngạc nhiên. Những hình vẽ và mô tả của cậu bé về những con cá trong Thủy cung đều rất chính xác.

Ban quản lý Thủy cung cũng đã gửi đến Tao một món quà bất ngờ. Đó là một cuộc gặp gỡ giữa cậu bé và nữ hướng dẫn viên Zhu ngay tại Thủy cung vào tháng Bảy vừa qua, để cả hai có thể trò chuyện nhiều hơn về những loài sinh vật biển.

Câu chuyện về cậu bé Tao được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ở Trung Quốc và nhận được nhiều lời bình luận tích cực. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự khâm phục về khả năng đặc biệt của cậu bé 6 tuổi này, cũng như cách hành xử thân thiện và chuyên nghiệp của nhân viên thủy cung dành cho khách hàng của mình, dù đó chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi.

Câu chuyện về khả năng đặc biệt của cậu bé Tao và bức thư hồi đáp của công viên thủy cung đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: SCMP
Câu chuyện về khả năng đặc biệt của cậu bé Tao và bức thư hồi đáp của công viên thủy cung đã nhận được sự quan tâm tích cực của cộng đồng mạng - Ảnh: SCMP

Nguyễn Thuận (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI