Cần gì Tết mới vui...

21/02/2015 - 07:23

PNO - PN - Nhà nào cũng đông hơn khi đón Tết. Con cái vắng xa ở tỉnh thành kiếm sống thì năm nào cũng về ùn ùn hàng triệu người, kín bến xe bến tàu kia, làm gì có nhà ai vắng vẻ đâu?

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng cũng không phải không có nhiều người sum họp … một mình. Hai vợ chồng có con đang định cư ở nước ngoài chẳng hạn. Họ coi đó là Tết chỉ có “một mình”. Có mỗi hai vợ chồng.

Nhà giàu có thì trong năm đã đi du lịch hoặc sang nước này, nước nọ bế con bế cháu, đi xoành xoạch như đi chợ rồi. Cái hay cái đẹp của thiên hạ thì đã xem “hết “ rồi. Chả thèm khát thiếu thốn gì nữa. Một mình cũng chả có gì đáng sợ. Ăn uống thì chả thiếu thứ ngon vật lạ. Những người nghèo khổ bệnh tật khổ như thế nào, bao nhiêu bức xúc kẹt xe ngập nước, chuyện ai ai cũng đều biết hết.

Nhưng không hiểu sao “thế giới” cứ xếp Việt Nam khi thì hạnh phúc Top đầu của thế giới, khi thì lại là nơi “lý tưởng để về hưu”. Trong khi bao người lại muốn đi xa, có kẻ trốn chui lủi trong các cánh rừng xứ người, trốn cả trong xe thùng lạnh chở hải sản, người bị đông cứng, phải thò tay vẫy vẫy cầu cứu cho xe dừng…Họ đi mưu sinh xa xứ.

Can gi Tet moi vui...
 

Còn người ở lại thì than khổ đủ thứ, mà xem nào, vì sao thế giới họ thích đến đây để…nghỉ hưu?

Lý lẽ đầu tiên là ở đây sinh hoạt rẻ. Dạo nào có ông Việt kiều Mỹ chả biết hỏi thật hay đùa rằng lương ông hơn 2200 đô và còn thêm bảo hiểm sức khỏe, liệu ông có thể về sống ở Việt Nam không? Lập tức thiên hạ còm vào trả lời. Người thì nghiêm túc tính cho ông, tất cả ông có hơn 40 triệu, tiền nhà 10 triệu thuê, điện nước 1triệu rưởi, nếu không đánh bạc ở casino thì ông sống cực kỳ thoải mái. Người thì bảo ông ơi, lương ông đủ nuôi 20 người Việt đó. Và có người không tin ông là Việt Kiều vì hỏi ngớ ngẩn vậy, tiền đó sống ở Mỹ hay EU đều được, nói chi ở Việt Nam.

Rồi lý do nữa là xứ ta ấm áp, xứ luôn có nắng mặt trời, lạ lùng đến nỗi Sapa có tuyết rơi, nông dân méo mặt vì trâu bò và rau cũng chết rét thì dân các nơi đổ về xem tuyết, chụp hình tự sướng đưa lên phây.

Lý do nữa là ở đây rất dễ hòa nhập. Ra phố Tây ba lô (ở đô thị lớn đều có) mà xem. Tây phá hết lệ lịch sự cá nhân, cũng lê la quán xá bia bọt, ăn hột vịt lộn, trò chuyện pháo ran thâu đêm trên phố và kêu lên xứ này vui quá.

Đó, đời vui thế, cần gì Tết mới có?

Phố xá thì nghẹt người, chỉ muốn “không đông đen “ như mấy ngày Tết, phố vắng hoe mà sướng, chứ ngày nào cũng “Sum họp đầy đường” như sau Tết, thế thì... khổ quá!
 


CHÀNG KHỜ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI