Buồn vui của phụ nữ “bánh mì kẹp”

09/10/2025 - 06:29

PNO - Cha mẹ già đau yếu cần chăm sóc, các con còn nhỏ cần chăm lo và công việc bộn bề khiến nhiều phụ nữ như bị kẹp giữa trách nhiệm và tình yêu thương.

Họ như những chiếc bánh mì kẹp.

Trong căn hộ 5 phòng của Marlina Isa ở Singapore, tiếng khóc lẫn với tiếng la hét chói tai. Cha Marlina Isa đang chống lại việc tắm rửa. Tắm cho người đàn ông 83 tuổi, to nặng hơn mình, Marlina Isa phải mất hơn 1 giờ và bị xô đẩy, chửi mắng. Tiếng la hét náo động của cha đã kéo người mẹ 82 tuổi từ phòng bên cạnh run rẩy bước ra. Marlina Isa vội vàng đỡ mẹ ngồi xuống ghế.

Sức khỏe và trí tuệ của ông Mohd Isa Kasiran đã suy giảm nhiều sau đột quỵ. Chưa xong việc tắm cho cha, các con nhỏ của Marlina Isa đã trở về sau giờ học. Sự ồn ào, đòi ăn, yêu sách của bọn trẻ khiến người phụ nữ 43 tuổi quay cuồng.

Marlina Isa là một điển hình của “thế hệ bánh mì kẹp”. Trước đó, cô phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cha mẹ và 3 đứa con nhỏ.

“Thế hệ bánh mì kẹp” đang gồng gánh rất nhiều trách nhiệm - Nguồn ảnh: iStock
“Thế hệ bánh mì kẹp” đang gồng gánh rất nhiều trách nhiệm - Nguồn ảnh: iStock

Khác với Marlina Isa, Tang Lee - 38 tuổi, ở Đài Loan, Trung Quốc - đang phải đối diện với áp lực từ chồng. Là con một, cha đã mất, Tang phải chăm lo cho mẹ già mang nhiều bệnh và 2 con nhỏ. “Chồng tôi ban đầu cũng thông cảm, nhưng dần dà anh ấy bực bội, bỏ ra ngoài nhiều ngày và tôi chấp nhận bởi không còn cách nào khác” - cô nói.

“Ý nghĩ về việc sống xa cha mẹ chưa bao giờ lướt qua tâm trí tôi. Chăm sóc họ giống như cách họ quan tâm chúng tôi khi chúng tôi còn trẻ là sự đền đáp”.

Cô Marlina Isa (ở Singapore)

Theo một nghiên cứu của Khoa Tâm thần học, Đại học Michigan (Mỹ), gần 1/4 người trưởng thành ở hầu hết các nước trên thế giới chăm sóc cha mẹ trên 65 tuổi và ít nhất 1 trẻ vị thành niên. Cùng lúc gánh cả 3 trách nhiệm khiến họ kiệt sức. “Việc chăm sóc cha mẹ già và con cái là một thách thức. Các thành viên “thế hệ bánh mì kẹp” có thể cảm thấy như họ không phải là cha mẹ tốt nhất hoặc người chăm sóc cha mẹ đầy đủ” - theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew. Hiện nhiều nước đã có những chính sách hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần cho “thế hệ bánh mì kẹp”.

Cần lòng yêu thương và kiên nhẫn

Theo nhà nhân khẩu học Bernard Salt (ở Úc), gánh nặng của “thế hệ bánh mì kẹp” sẽ còn nặng nề hơn khi tỉ lệ dân số già ngày càng cao, tuổi thọ càng kéo dài. Tuy nhiên, theo chị Phyllis Foundis - một người mẹ đơn thân chăm sóc mẹ bị Alzheimer cùng 2 đứa con tuổi teen - tình yêu thương và sự kiên nhẫn là chìa khóa trong việc trở thành người chăm sóc tận tụy và hạnh phúc.

Thu Thanh (theo CNA, Euronews, Newsweek)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI