Bữa cơm chưa trọn, giấc ngủ chưa tròn của các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Ấn Độ

13/06/2025 - 23:32

PNO - Bên cạnh 241 người tử nạn trên chuyến bay xấu số, ít nhất 24 người trên mặt đất đã thiệt mạng khi máy bay Air India rơi vào chiều ngày 13/6.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm hiện trường vụ tai nạn máy bay Air India AI-171, tại Ahmedabad vào ngày 13/6. Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Liên bang Ram Mohan Naidu cũng có mặt - Ảnh ANI
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm hiện trường vụ tai nạn máy bay Air India AI-171, tại Ahmedabad vào ngày 13/6. Bộ trưởng Hàng không dân dụng Liên bang Ram Mohan Naidu cũng có mặt - Ảnh ANI

Đứa trẻ vô gia cư hóa đuốc sống

Tiếng thét đau đớn của Kalpesh Patni vang lên bên ngoài phòng khám nghiệm tử thi của Bệnh viện Dân sự Ahmedabad.

Bên trong là thi thể của người em trai 13 tuổi Akash, đang chờ nhận dạng ADN. Giống như hàng trăm người khác qua đời trong vụ tai nạn của chuyến bay Air India AI 171, thi thể của cậu bé bị cháy quá nặng đến nỗi không thể nhận dạng bằng mắt thường.

Nhưng Akash không phải là hành khách trên chuyến bay đến London. Trên thực tế, cậu bé chưa bao giờ đi máy bay trong cả cuộc đời ngắn ngủi đầy bi kịch của mình.

Gia đình cậu bé đã trở thành vô gia cư chỉ cách đây 2 tuần, bị chủ nhà đuổi ra khỏi nơi ở. Kể từ đó, họ đã ngủ trên vỉa hè đối diện với quán trà của gia đình ở khu vực Meghaninagar, gần ký túc xá của Cao đẳng Y khoa BJ - nơi máy bay rơi.

Ít nhất 24 người trên mặt đất đã tử vong sau vụ tai nạn, bao gồm 4 sinh viên y khoa và vợ của một bác sĩ. Akash là một trong số họ. Đến nửa đêm ngày 12/6, Bệnh viện Dân sự Ahmedabad đã tiếp nhận khoảng 265 thi thể, hầu hết là hành khách trên chuyến bay. Air India xác nhận 241 người trên máy bay đã tử nạn.

Akash đang ngủ trên vỉa hè vào chiều 12/6 khi máy bay đâm vào các tòa nhà ký túc xá gần đó, khiến các mảnh vỡ và nhiên liệu máy bay dễ cháy văng tung tóe trên một khu vực rộng lớn.

Đám cháy nhiên liệu máy bay bùng phát ở nhiệt độ lên tới 700°C, lan nhanh khắp hiện trường vụ tai nạn. Gia đình tin rằng chính đám cháy này đã giết chết đứa cháu trai của họ.

Bà của cậu bé, Babiben Patni, đã cố gắng gạt nỗi đau buồn sang một bên để an ủi đứa cháu trai còn sống của mình.

Nhưng bà đã mất bình tĩnh khi nhớ lại vụ việc. Bà kể: "Akash đang ngủ trên vỉa hè ngay bên kia đường đối diện cửa hàng của chúng tôi. Gia đình chúng tôi vừa bị đuổi khỏi nhà cách đây 2 tuần. Thằng bé bốc cháy ngay trước mắt tôi".

Sau vài câu, bà Babiben lặp lại trong xót xa: "Làm ơn đưa cháu trai tôi về. Tôi sẽ không thể sống thiếu nó".

Thử thách của gia đình không dừng lại ở đó. Sita Suresh Patni, mẹ của Akash, bị bỏng ở nửa bên phải cơ thể.

Bà Babiben kể: “Con dâu tôi là Sita đang xử lý công việc kinh doanh tại quán trà, ngay đối diện con đường nơi đứa trẻ đang ngủ. Khi Akash bắt đầu hét lên, Sita chạy về phía con và cố gắng dập lửa. Nỗ lực khiến con dâu tôi cũng bị bỏng nặng ở bên phải cơ thể. Nhưng cháu tôi đã không qua khỏi.”

Cha của cậu bé, Suresh, đã đến phòng khám địa phương cùng với nhiều người khác để cung cấp mẫu máu, hoàn thành thủ tục xét nghiệm ADN nhằm xác định hài cốt của Akash - một trong số nhiều trẻ em thiệt mạng trong thảm họa.

Các mảnh vỡ trên mặt đất xung quanh ký túc xá y tế sau vụ tai nạn - Ảnh: EPA
Các mảnh vỡ trên mặt đất xung quanh ký túc xá y tế sau vụ tai nạn - Ảnh: EPA

Bữa ăn cuối cùng

Jaiprakash Chaudhary là con trai của một công nhân và là sinh viên y khoa năm thứ hai tại Cao đẳng Y khoa và Bệnh viện BJ, anh là người đầu tiên trong gia đình đi học đại học.

Cậu đã vào được trường đại học y khoa của chính phủ sau khi đạt 686/720 điểm trong Kỳ thi tuyển sinh toàn quốc cách đây 2 năm. Nếu còn sống, chàng trai sẽ là bác sĩ đầu tiên ở ngôi làng xa xôi Bor Charanan, thuộc bang Rajasthan – điều mà gia đình và cộng đồng sẽ rất tự hào.

Nhưng cuộc đời của chàng trai 20 tuổi đã bị cắt ngắn một cách bi thảm khi chuyến bay Boeing Dreamliner B787 của Air India đâm vào ký túc xá của Cao đẳng Y khoa và Bệnh viện BJ ngay sau khi cất cánh.

Theo một thành viên gia đình, Jaiprakash đã nói chuyện với họ ngay trước khi đi ăn trưa. Vụ tai nạn cũng giết chết 4 người khác ở trong phòng ăn tầng hai vào thời điểm đó.

Một ngày sau thảm kịch, anh Thakur Ravi, người làm việc trong bếp tại ký túc xá của Cao đẳng Y khoa B.J., vẫn đang tìm kiếm mẹ mình - một đầu bếp ở đó - và cô con gái 2 tuổi của anh, người mà anh đã để lại cho bà chăm sóc.

Lần cuối cùng anh nhìn thấy họ là trước khi anh lên đường đi giao hộp cơm trưa cho các bác sĩ tại bệnh viện, khoảng nửa giờ trước khi máy bay rơi.

"Tất cả những người phụ nữ khác nấu ăn tại nhà trọ đều thoát được, nhưng mẹ và con gái tôi bị bỏ lại bên trong... Tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy họ", anh nói với các phóng viên vào ngày 13/6.

Những đĩa thức ăn chưa ăn nằm rải rác trong phòng ăn của ký túc xá ở Ahmedabad sau khi chuyến bay AI-171 của Air India đâm vào tòa nhà vào chiều 12/6 - Ảnh: EyePress News/Shutterstock
Những đĩa thức ăn chưa ăn nằm rải rác trong phòng ăn của ký túc xá ở Ahmedabad sau khi chuyến bay AI-171 của Air India đâm vào tòa nhà vào chiều 12/6 - Ảnh: EyePress News/Shutterstock

Hình ảnh khu vực ăn uống ngay sau vụ việc cho thấy bánh xe và các bộ phận khác của máy bay bị kẹt trong tường, trong khi các mảnh vỡ và đồ đạc của sinh viên, bao gồm quần áo và sách vở, nằm rải rác trên sàn.

Những chiếc cốc và đĩa bằng thép còn đựng thức ăn nằm rải rác trên một số ít chiếc bàn còn nguyên vẹn, với một phần máy bay bị kẹt trên đỉnh tòa nhà bị hư hại, cho thấy sự tàn phá bên trong.

Linh La (theo India Express, India Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI