Bồng bềnh sắc hoa trên “chợ nổi” Sài Gòn

25/01/2016 - 07:04

PNO - Những chiếc thuyền chở cây cảnh từ khắp các tỉnh miền tây tấp nập cập bến Bình Đông, con đường dọc bến Bình Đông rực rỡ sắc hoa trước thềm năm mới.

Bến Bình Đông nhờ lợi thế thuận tiện về giao thông đường thủy nên nhà vườn các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp dễ dàng chở hoa và cây kiểng cung cấp cho nhu cầu chưng Tết của người dân TP.HCM.

Từ 4 giờ sáng ở bến Bình Đông đã bắt đầu tấp nập thuyền, ghe cập bến. Nhiều nhà vườn ở miền tây chở cây cảnh lên Sài Gòn bằng thuyền, ghe dọc theo kênh Tẻ cập bến Bình Đông. Dọc theo bờ kênh cây cảnh được bày bán khá đẹp mắt, người mua lúc nào cũng nhộn nhịp.

Nhiều năm qua, chợ hoa trên bến dưới thuyền này đón tiếp một lực lượng chụp ảnh đông đảo. Nhờ đó, bến Bình Đông càng được nhiều người biết đến hơn và trở thành một nét văn hóa đặc sắc, duyên dáng trong những ngày giáp Tết ở TP.HCM

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên Phunuonline:

Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Dọc tuyến đường ở bến Bình Đông, cây cảnh bày bán tấp nập, nhiều giống hoa mới với màu sắc rực rỡ thu hút nhiều người đến mua.
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Những ngày này, nhiều thuyền chở cây cảnh liên tục cập bến từ giờ sáng cho đến 18 giờ tối để phục vụ khách hàng.
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Cây cảnh ở đây chủ yếu được các chủ vườn từ Bến Tre, Long An, Trà Vinh Đồng Tháp,… vận chuyển lên bằng thuyền.
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Anh Nguyễn Văn Giáp (47 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) chia sẻ: “Năm nay tôi mang khoảng 500 gốc mai lên TP.HCM bán trong dịp Tết. Chỉ còn khoảng 15 ngày nữa là đến Tết nên mình cũng khá hồi hộp vì thấy sức mua năm nay hơi chậm so với năm trước. Tuy nhiên, năm nay được một điều thuận lợi là mai nở búp khá đều và sẽ nở hoa kịp vào đúng dịp tết”.
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Bến Bình Đông trong những ngày này trên bờ, dưới sông đều ngập tràn sắc hoa báo hiệu mùa xuân đã về .
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Những người bán vô cùng vội vã và hồi hộp. Ai cũng mong mùa hoa Tết năm nay mua bán suôn sẻ.
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Người đàn ông này tranh thủ đi sớm lựa cho mình một chậu hoa ưng ý nhất để về nhà trưng bày trong dịp tết.
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Nhiều khách hàng xuống tận ghe để chọn mua cây cảnh. Anh Lê Văn Đại, chủ ghe cây cảnh ở bến Bình Đông cho biết: “Giá thuê mặt bằng mùa Tết khá cao nên anh chỉ thuê một khu đất nhỏ trên bờ để bán, còn lại những chậu hoa lớn ở dưới ghe. Khi khách có nhu cầu có thể xuống tận ghe của anh để xem hoa”.
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Những ngày này, bến Bình Đông thu hút khá nhiều người đến tham quan. Đây cũng là một địa điểm lý tưởng cho các “tay săn ảnh” ở Sài Gòn.
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Cảnh tượng sắc hoa, cây cảnh bồng bềnh trên “chợ nổi” Sài Gòn như thế này chỉ có trong dịp Tết Nguyên đán.
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Anh Long (38 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho hay: “Năm nay giá hoa cũng khá mềm không chênh lệch với năm ngoái là mấy. Những chậu hoa trang trí như hoa cúc, hoa giấy, vạn thọ… chỉ có giá từ 100 – 200 ngàn. Ngoài ra có một số người còn mang các loại cây cảnh “độc” lên để bán cho các “đại gia” với giá từ 5 – 20 triệu đồng”.
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Những shop hoa “dã chiến” cũng được dựng lên để phục vụ khách từ đầu tháng 12.
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Chú Ba, chủ một điểm bán hoa trên bến Bình Đông, cho hay: “Vận chuyển ghe từ miền Tây lên tới Sài Gòn mất cả ngày trời, rồi phải vận chuyển từ ghe lên bờ nữa tốn rất nhiều công và chi phí cũng lớn. Tuy nhiên, nhìn chung năm nay thị trường cây cảnh khá nhộn nhịp và dự báo sẽ được giá nên chúng tôi khá phấn khởi”.
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Theo chia sẻ của những người bán hoa ở bến Bình Đông, hầu hết những người bán hoa ở đây đều phải “bám trụ” ở chợ hoa này cho đến ngày cuối cùng của năm. Khi qua thời khắc giao thừa họ mới bắt đầu dọn hàng về nhà đón Tết cùng với gia đình
Bong benh sac hoa tren “cho noi” Sai Gon
Những người bán hoa Tết trăn trở, ăn ngủ cùng với cây cảnh.

Vinh Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI