Bộ nhận diện cảm xúc dành cho triệu trái tim Việt Nam

06/08/2025 - 16:26

PNO - Mấy ngày qua, tôi không khỏi bị cuốn hút bởi hình ảnh những chiếc áo thun, mũ, túi vải, khăn bandana, quạt cầm tay, bình nước mang dòng chữ “Tổ quốc không ở đâu xa”, “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào Việt Nam”. Những sản phẩm rất đỗi giản dị ấy khiến tôi vô cùng phấn khích và tự hào.

Merchandise yêu nước: bộ nhận diện đầy cảm xúc

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một sự kiện chính luận - nghệ thuật cấp quốc gia lại có một bộ merchandise (sản phẩm lưu niệm chính thức) được thiết kế chỉn chu, đồng bộ và giàu cảm xúc đến vậy.

Những sản phẩm trong bộ sản phẩm Oficial merchandise
Những sản phẩm trong bộ sản phẩm Official merchandise

Bộ sản phẩm này được giới thiệu trong khuôn khổ chương trình concert quốc gia Tổ quốc trong tim, diễn ra lúc 20g ngày 10/8 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với hơn 50.000 khán giả có mặt trực tiếp và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình cũng như nền tảng số, Tổ quốc trong tim không chỉ là một concert, mà còn là một bản tuyên ngôn bằng âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc về lòng yêu nước và tinh thần Việt Nam.

Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất đến từ những sản phẩm tưởng chừng rất nhỏ: chiếc áo thun in dòng chữ “Tổ quốc trong tim”, chiếc bình giữ nhiệt với câu tuyên ngôn bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Những sản phẩm ấy không chỉ là vật phẩm lưu niệm. Với tôi, và có lẽ với nhiều người khác, chúng là cách để mỗi người mang theo một phần “Tổ quốc” bên mình, một phần tình yêu nước gói gọn trong từng sản phẩm thân thuộc, giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Móc khoá trong bộ Official merchandise
Móc khóa trong bộ Official merchandise

Khi thời trang trở thành ngôn ngữ của lòng yêu nước

Tôi luôn tin rằng thời trang là ngôn ngữ của cảm xúc. Và giờ đây, bộ merchandise “Tổ quốc trong tim” đang chứng minh điều đó một cách sống động. Mỗi chiếc áo, mỗi chiếc mũ, khăn bandana… đều như một lời khẳng định: tôi tự hào là người Việt Nam.

Tôi tưởng tượng đến khoảnh khắc hàng chục ngàn người cùng mặc áo thun in hình cờ đỏ ở ngực trái, đeo khăn bandana đỏ rực in hình sao vàng, chim lạc, cùng hát vang những ca khúc như Tiến quân ca, Tự nguyện, Như có Bác trong ngày vui đại thắng… Chắc chắn sân Mỹ Đình lúc đó sẽ không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là một lễ hội văn hóa, một nghi lễ thiêng liêng để tôn vinh Tổ quốc.

Với tôi, bộ merchandise này không chỉ làm không khí đêm nhạc bùng nổ, mà còn truyền cảm hứng yêu nước đến từng người một cách gần gũi và tự nhiên. Nó là minh chứng cho cách mà văn hóa đại chúng đang cất lên tiếng nói của thời đại. Khi tình yêu dân tộc không chỉ nằm trong sách vở hay khẩu hiệu, mà hiện hữu ngay trong những sản phẩm nhỏ nhất ta mang bên mình, trong từng bức ảnh, từng bài đăng lan toả khắp mạng xã hội.

Bình nước trong bộ sản phẩm merchandise
Bình nước, móc khóa, sổ tay trong bộ sản phẩm merchandise

Tình yêu bất biến của người Việt Nam

Bộ sản phẩm ra mắt đúng vào dịp Quốc khánh lần thứ 80, theo tôi là một dấu mốc đáng nhớ. Nó cho thấy yêu nước không cần là điều gì cao siêu mà đôi khi nằm ở một hành động rất nhỏ, rất đời thường, như việc chọn mặc một chiếc áo, đội một chiếc mũ, hay cầm một chiếc quạt ghi dòng chữ “Tổ quốc trong tim”.

Và khi những sắc đỏ ấy phủ kín khán đài sân Mỹ Đình, tôi tin rằng “Tổ quốc trong tim” sẽ không chỉ là tên gọi của một chương trình. Đó sẽ là lời tuyên ngôn thầm lặng nhưng mạnh mẽ, rằng tình yêu với đất nước này luôn hiện diện, dù là trong chiến tranh hay thời bình - một tình yêu bất biến, giản dị mà thiêng liêng trong tim mỗi người Việt chúng ta.

Minh Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI