Bạn bè không tin tôi có 100 triệu đồng trong tài khoản

22/10/2025 - 12:33

PNO - Thời buổi bây giờ, giá cả đều leo thang, nếu không biết vun vén, thậm chí tiền lương chẳng đủ trang trải đến cuối tháng.

Bạn bè hiểu nhau thì tốt, không thì chỉ cần mình hiểu mình là đủ - Ảnh: Freepik
Bạn bè hiểu nhau thì tốt, không thì chỉ cần mình hiểu mình là đủ - Ảnh minh họa: Freepik

Có lần, Lê - cô bạn đồng nghiệp của tôi cần số tiền để cô ấy dựng căn nhà gỗ nơi mảnh đất có sẵn của cô ấy trên vùng cao. Lê than dạo này việc bán hàng online không tốt như trước, nên kinh phí cũng hơi eo hẹp.

Khi ấy, trong đầu tôi chợt nhớ ra số tiền 100 triệu đồng mà cô ấy hùn hạp với tôi để làm ăn trước đó, nên tôi gợi ý xem Lê có muốn rút vốn không thì tôi sẵn lòng gửi lại, vừa để Lê xông xênh hơn trong dự định làm nhà của mình.

Nào ngờ, Lê ngạc nhiên hết cỡ: “Bạn đang có số tiền 100 triệu trong tài khoản á?”. Tôi xác nhận lại đúng như vậy, nếu Lê thật sự cần thì tôi chuyển khoản ngay.

Lê ngỡ ngàng như không thể tin vào tai mình. Đến mức, tôi cũng ngạc nhiên theo, vì tôi không biết phiên bản của tôi trong mắt Lê là như thế nào để không có nổi 100 triệu đồng.

Để khẳng định cho sự ngỡ ngàng của mình là hợp lý, Lê còn nói thêm: “Kim mà biết bạn có số tiền đó, chắc nó ngất xỉu”. Kim cũng là bạn chơi cùng chúng tôi. Cô ấy lúc nào Kim cũng ở trạng thái chưa trả nợ hết, nên chẳng khi nào có số dư tài khoản.

Điều này thì tôi biết, bởi một lần, xe Kim bị hư dọc đường phải thay dây curoa cùng vài thứ linh tinh, họ báo giá lên đến 1 triệu đồng. Và trong túi lẫn tài khoản Kim gom lại không có đủ số tiền đó.

Thế là Kim gọi cho chúng tôi để chuyển gấp số tiền 1 triệu. Nên việc Kim “ngất xỉu” khi biết tôi có sẵn trong tài khoản 100 triệu đồng là có thể hiểu được, còn Lê, cô ấy chơi với tôi mười mấy năm nay. Hóa ra, trong mắt Lê, tôi cũng chỉ là kẻ khó khăn, nghèo túng?

Lần khác, một người anh quen biết nhau hơn chục năm nói với tôi rằng: “Em đi mua mảnh đất vườn chừng 5 tỷ đồng rồi xây căn nhà nhỏ chừng non 2 tỷ đồng nữa thôi là mặc sức trồng trọt theo sở thích của em”. Anh nói vậy vì trong cuộc chuyện trò, tôi nói ước mơ sau này có mảnh vườn để thỏa sức trồng cây, trang trí căn nhà theo ý mình.

Anh còn gợi ý những mảnh đất vườn 5 tỷ đồng ở khu vực nào thì đẹp, sẽ thiết kế mẫu nhà vườn ra sao. Nghe anh nói dễ dàng như việc mỗi khi hẹn nhau, chúng tôi chọn quán cà phê nào, quán có view đẹp, hay cà phê ngon? Sự chọn lựa ấy nằm trong tầm tay nên chúng tôi không mất thời gian, công sức gì, muốn là có.

Càng nghe, tôi càng nhận ra anh nói thật chứ không phải bông đùa. Đợi cho anh nói hết, tôi mới hỏi lại: “Ở đâu có 5 - 7 tỷ vậy anh?”. Anh cũng ngạc nhiên một cách rất thật: “Chẳng lẽ em đi làm bằng đó năm rồi mà không có?”.

Tôi thấy hoang mang với chính mình. Không lẽ mình yếu kém thật khi đi làm bằng đó năm mà không có 5 - 7 tỷ? Hoặc là tôi có nghe nhầm 5 - 7 tỷ thành 5 - 7 trăm triệu? Nhưng tất cả đúng như tôi nghe. Tôi hơi bùng nhùng trong đầu mình.

Nhưng rất may khi ấy, tôi sực nhớ ra những cô bạn đồng trang lứa mình, đến giờ con cái ở tuổi vào cấp III mà già đình họ vẫn còn ở nhà thuê. Thậm chí có người làm ăn bị phá sản, đến nhà cũng phải bán đi, nợ nần chồng chất.

Hàng xóm nơi chung cư tôi, cũng hơn phân nửa là đang ở căn hộ cho thuê vì có chăm chỉ làm việc thì vẫn chưa mua nổi căn hộ riêng cho mình, dù mức giá căn hộ cũng chưa tới 2 tỷ đồng.

Những người làm công ăn lương, kiếm ra đồng tiền bằng chính sức lực mình, chẳng thể nào có trong tay số tiền 5 - 7 tỷ như anh nói. Thời buổi bây giờ, giá cả đều leo thang, nếu không biết vun vén, thậm chí tiền lương chẳng đủ trang trải đến cuối tháng.

Tôi nói với anh: “Anh và em quen biết nhau cũng lâu rồi, nên mình nói những câu chuyện dựa trên tình hình thực tế cho nó gần gũi đi anh!”. Anh chỉ cười: “Anh đâu biết, cứ nghĩ em phải có tài sản tầm ấy”.

Ở cả 2 tình huống đều mang lại sự khó chịu cho tôi, nhưng cảm xúc ấy qua nhanh. Bởi tôi luôn tự nhủ với mình, phản ứng của người trưởng thành là không phản ứng.

Chứ chẳng lẽ tôi gân cổ lên đính chính với Lê tôi không nghèo túng, chật vật gì, rồi kể ra mình có số tài sản bao nhiêu? Hay như với anh bạn, làm sao có thể giải thích để anh hiểu về khả năng tích lũy tài chính của những người đi làm công như tôi. Vậy nên tốt nhất không cần biết phiên bản của mình trong mắt người đối diện ra sao, chỉ cần mình biết rõ mình là đủ!

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI