Tiếc người con dâu năm xưa

29/05/2025 - 11:39

PNO - Dù dì Lan rất thương con dâu, nhưng bà vẫn khuyên cô ấy về với ba mẹ ruột, làm lại cuộc đời...

Hôm nay, ngày giỗ của ngoại, con cháu về đông đủ, kể hết chuyện này chuyện nọ. Người thì kể mình có phước vì có mấy đứa con gái, tháng nào cũng gửi tiền cho cha mẹ xài không hết, người thì khoe con giỏi giang… Tiếng nói cười rộn rã khắp nhà. Tôi biết, cả nhà chỉ nói cho vui, chứ không ai có ý chạm vào nỗi đau của dì Lan - em gái mẹ tôi.

Dì Lan tuy góp mặt trong bữa tiệc nhưng chỉ ngồi lặng thinh, thỉnh thoảng lại nắm rồi xiết tay tôi, ánh mắt đượm buồn. Tôi biết dì đang cố giấu nỗi lòng của mình. Câu chuyện của gia đình dì cũng là nỗi đau chung, như một vết sẹo chưa từng lành trong trái tim cả đại gia đình.

Bữa cơm đoàn viên với bao tiếng cười nói rộn ràng nhưng chỉ có mỗi dì Lan đang cố giấu nỗi lòng mình - Ảnh: pexels.
Bữa cơm đoàn viên với bao tiếng cười nói rộn ràng nhưng chỉ có mỗi dì Lan đang cố giấu nỗi lòng mình - Ảnh minh họa: Pexels

Chuyện là, vợ chồng dì Lan cưới nhau mãi gần chục năm mới sinh được đứa con trai, đặt tên là Lộc. Con cầu con khẩn nên vợ chồng dì Lan cưng chiều hết mực, cũng như đặt vào em ấy biết bao nhiêu kỳ vọng.

Lộc là đứa trẻ lanh lợi, hoạt bát, học hành ở mức bình thường chứ không giỏi. Em học nghề rồi về làm thợ sửa xe ở gara của cậu tôi. Nhờ sự nhanh nhẹn và là người nhà, chỉ sau vài tháng, Lộc đã được cậu tôi tin tưởng và giao cho việc quản lý. Công việc nhẹ nhàng, không phải lấm lem dầu mỡ như trước mà lương bổng khấm khá hơn.

Nhìn con trai có tiền bạc rủng rỉnh, dì Lan mừng lắm. Được vài năm thì Lộc lấy vợ. Dì Lan an lòng vì con cái đã trưởng thành và yên bề gia thất. Vậy mà, niềm vui ấy thật ngắn ngủi. Chỉ vài tháng sau ngày cưới, Lộc bất ngờ nghỉ việc, sống dựa dẫm vào vợ rồi đến 1 ngày cả nhà bàng hoàng khi phát hiện ra Lộc đã chìm sâu vào nghiện ngập.

Người mẹ già đau buồn khi có đứa con không còn ý chí phấn đấu - Ảnh: pexels.
Người mẹ đau buồn khi có đứa con không còn ý chí phấn đấu - Ảnh minh họa: Pexels

Qua nhiều lần dò hỏi, dì Lan chết lặng khi con dâu dì nói đã biết chuyện này từ trước ngày cưới, nhưng vì quá yêu thương và tin vào lời hứa “tự cai” của Lộc mà em ấy đã giấu nhẹm mọi chuyện.

Biết con trai lầm đường lạc lối, cả gia đình và người vợ trẻ hết lời khuyên bảo Lộc đi cai nghiện. Vợ Lộc ở lại nhà chồng suốt quãng thời gian Lộc đi cai. Ba mẹ ruột nhiều lần lên nhà dì Lan đón con gái về, cô con dâu ấy vẫn một mực ở lại chờ đợi, chờ ngày chồng trở về.

Ngày ngày, vợ Lộc lủi thủi đi làm, tối về nhà thì bầu bạn với dì Lan. Hơn 1 năm sau Lộc trở về. Cậu tôi tạo điều kiện cho em làm việc ở gara. Gặp Lộc, ai cũng động viên, hy vọng em sẽ tu chí làm lại cuộc đời sau lần vấp ngã.

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ít lâu sau Lộc lại chứng nào tật nấy, tụ tập bạn bè ăn nhậu, say xỉn, gây tai nạn và bị gãy chân. Cũng từ đó, Lộc mất đi khả năng lao động, quanh quẩn trong nhà rồi chán nản, ngựa quen đường cũ và tìm đến ma túy như một lối thoát ảo vọng.

Lần này, vợ Lộc cũng cố gắng che giấu, nuôi hy vọng chồng thay đổi. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mọi chuyện vỡ lở, gia đình bà sui nhất quyết phải mang được con gái về nhà.

Dì Lan rất thương con dâu, nhưng cũng đành khuyên con về với ba mẹ ruột, tự cứu lấy cuộc đời mình.

Mỗi lần nhắc đến cô con dâu, giọng dì Lan lại nghẹn ngào. Dì nói dì đã may mắn có cô con dâu hiểu chuyện, hiền lành, thương chồng, hiếu thảo với ba mẹ chồng. Dì nói với sự tiếc nuối, ánh mắt đượm buồn, câu nào cũng chứa đầy yêu thương xen lẫn day dứt.

Tôi cũng nghe dì Lan kể, sau khi về nhà cha mẹ ruột, để con gái có thể dứt khoát với Lộc, gia đình nhà sui đã lo cho em ấy đi hợp tác lao động. Đến giờ, em ấy đã có chồng, có con, có một gia đình hạnh phúc.

Còn Lộc, đã 3 lần vào trại cai nghiện, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chẳng ai nhận ra chàng thanh niên lanh lợi, đầy sức sống ngày nào. Có lần Lộc thì thào với dì: "Vì một phút lầm lỡ, giờ con không còn gì, không còn mục tiêu để phấn đấu, vậy nên cứ để con thả trôi cho hết đời này".

Tôi biết, nỗi đau đáu về đứa con trai lầm lỡ và nỗi xót xa tiếc người con dâu hiền thảo vẫn âm ỉ trong lòng dì...

An Thy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI