Ấn Độ: Bé trai 1 tuổi cắn chết rắn hổ mang

26/07/2025 - 18:15

PNO - Em bé đang chơi gần nhà thì bị một con rắn hổ mang trườn đến gần và cắn vào tay. Đáp lại, em bé đã cắn chết con rắn.

Vụ việc xảy ra khi đứa trẻ đang chơi gần nhà.
Vụ việc xảy ra khi đứa trẻ đang chơi gần nhà

Sự việc hy hữu này xảy ra ở làng Bettiah, bang Bihar (Ấn Độ). Bé trai 1 tuổi tên Govinda đã cắn chết một con rắn hổ mang sau khi bị con rắn quấn và cắn vào tay. Em bé bất tỉnh ngay sau đó.

Gia đình lập tức đưa em đến cơ sở y tế gần đó để cấp cứu. Vài giờ sau, tình trạng của Govinda bắt đầu xấu đi và em được chuyển đến Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y tế công lập ở thành phố Bettiah. Sức khỏe của em sau khi được cứu chữa đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi.

Bà Mateshwari Devi - bà của đứa trẻ - cho biết mẹ của Govinda đang đi kiếm củi gần đó lúc sự việc xảy ra. Bà kể: "Con rắn bò ra và đứa trẻ đã dùng vật gì đó để đập rồi cắn chết nó. Đó là một con rắn hổ mang chúa".

Vào năm 2024, một đứa trẻ 1 tuổi khác ở cùng bang cũng khiến người dân bất ngờ vì cắn chết một con rắn (không phải rắn hổ mang).

Vụ việc xảy ra tại làng Jamuhar, huyện Gaya, bang Bihar vào tháng 8/2024. Đứa trẻ đang chơi trên sân thượng thì phát hiện một con rắn. Nghĩ rằng đó là đồ chơi, cậu bé đã cầm và đưa con rắn vào miệng.

Khi người mẹ nhìn thấy, cô đã ngay lập tức lấy con rắn ra khỏi miệng đứa trẻ và đưa con đến bệnh viện.

Các nhân viên y tế kiểm tra đứa trẻ và xác nhận rằng em hoàn toàn khỏe mạnh. Họ giải thích rằng con rắn này không có nọc độc và thường xuất hiện trong khu vực vào mùa mưa.

Linh La (theo India Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI