Ai rồi cũng khác, miễn lòng còn thương

27/12/2025 - 12:00

PNO - Tuổi ngày một nhiều, nhịp yêu cũng khác. Không nhất thiết phải ở chung phòng, ngủ chung giường mới là yêu nhau.

Ngày mới cưới, mỗi khi có dịp ở gần nhau trong không gian riêng tư, anh đều tìm cách gần gũi chị. Chị từng xem đó là thước đo sự hấp dẫn của bản thân trong mắt chồng, cũng như cân đong đo đếm tình yêu anh dành cho mình.

Ngày chị mang bầu rồi sinh con và nuôi con, có đợt chị cho anh “nhịn đói” đến nửa năm. Tới khi khôi phục tần suất “giao ban” thì cũng năm khi mười họa. Anh từng buồn bã rồi nghi ngờ, ghen ngầm, tưởng chị hết thương anh.

Rồi tới khi nhà máy anh quản lý lâm vào khó khăn, bên bờ vực phá sản, anh ngày đêm lo nghĩ, chạy chỗ này chỗ kia, gặp người này người nọ tính cách gỡ, tâm trí chẳng còn chỗ cho những nũng nịu giận hờn, đêm nằm cạnh chị mà như khúc gỗ.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Những thăng trầm rồi cũng qua. Cuộc sống hôn nhân với những vui buồn khiến họ hiểu nhau hơn, thương nhau hơn. Chị thôi giận dỗi mỗi khi vợ chồng lệch pha, anh cũng không còn nghi ngờ, ghen tuông bóng gió. Rồi ngày chị bước qua ngưỡng 50, anh ngoài 60, cả hai đều vui vẻ khi mỗi tối chị ôm 2 con ngủ một phòng, anh thong thả bên phòng sách, có khi coi trận bóng đá, lúc đánh ván cờ online, trước khi ngủ thì bước qua phòng ôm 3 mẹ con chúc ngủ ngon rồi ai ở phòng nấy. Không phải là hết yêu nhau, cũng không phải là chiến tranh lạnh…

Đơn giản, anh và chị cùng thấy thoải mái với sự thay đổi của mình và bạn đời. Tuổi ngày một nhiều, nhịp yêu cũng khác. Không nhất thiết phải ở chung phòng, ngủ chung giường mới là yêu nhau. Khi cần gần gũi, 2 người sẽ có những cách riêng.

Sáng sáng, tin nhắn đầu ngày chị dành cho anh không còn là những lời yêu thương nồng cháy mà là những câu nhắc ăn sáng, uống vitamin tổng hợp, hỏi thăm chứng trào ngược dạ dày của anh. Quà sinh nhật cho chị, anh không còn mua hoa, trang sức đắt tiền, chỉ âm thầm chuyển khoản kèm một câu đơn giản: “Mừng vợ tuổi mới, thích mua gì thì mua nha”. Số tiền ấy, chị thường mua món gì đó xài cho cả nhà, năm thì con robot lau nhà, năm thì cái máy sấy quần áo… Cuộc sống vậy mà vui.

Nhiều khi chị nghĩ, may mà suy nghĩ của mình và chồng đã khác, chứ cứ lãng mạn bay bổng mãi như ngày trẻ, chắc hôn nhân tuổi này còn lắm thác ghềnh.

Chi Mai

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI