Lệch pha chồng vợ

05/05/2025 - 14:42

PNO - Cô cần được tôn trọng, cần có quyền lựa chọn việc chấp nhận hay không chấp nhận sự thật về tình trạng của chồng, chứ không phải chỉ là con rối trong tay anh.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hoàng ly hôn. Nói theo ngôn ngữ bình dân là anh bị vợ bỏ, bởi Châu là người xin đơn phương ly hôn. Rất tự nhiên, gần như cả xóm đều đánh giá: kiểu gì lỗi cũng ở Châu, bởi trong mắt mọi người, Hoàng là người đàn ông điểm 10, đốt đuốc đi tìm cũng khó có người thứ hai được vậy.

Không điểm 10 sao được khi ở công ty, Hoàng là nhân tố trẻ, giỏi, gia đình giàu có, tính cách lại hào hiệp trượng nghĩa, hay giúp người nghèo, người yếu thế. Với đám con nít, anh là thần tượng. Có anh ở đâu là tiếng cười vui rộ lên ở đó. Trí thức, dí dỏm, thông minh, hài hước, Hoàng là tâm điểm ở mọi nơi. Một người chồng như vậy thì còn gì mà đòi hỏi! Có chăng là cưới nhau đã 3 năm mà vợ chồng Hoàng vẫn chưa có con. Nhưng con cái là trời cho, bao nhiêu người hiếm muộn còn gắng công chạy chữa, không được thì xin con nuôi. Chỉ vậy mà bỏ chồng thì bất nhẫn quá!

Rồi lý do ly hôn dần hé lộ. Trong cơn say, Hoàng “vô tình” tiết lộ rằng vợ mình nhu cầu cao quá, anh “không theo nổi”. Tiếng xấu về Châu lại được dịp củng cố. Đàn bà gì mà… thiếu đạo đức. Chỉ có phụ nữ không đàng hoàng mới bỏ chồng vì không được thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Giữa cơn bão dư luận, Châu chỉ im lặng. Đâu ai biết sự thật không như Hoàng nói. 3 năm làm vợ, cô vẫn còn là gái trinh. Hoàng - trái với vẻ ngoài nam tính, lịch lãm - lại là người không có khả năng làm chồng. Đâu chỉ vậy, anh dị ứng với mọi va chạm, gần gũi với vợ. Giường ngủ của đôi vợ chồng thực chất là một chiếc giường đa năng: vừa để ghép lại thành giường đôi phủ drap trắng muốt khi ba mẹ tới chơi, vừa có thể tách ra làm 2 chiếc giường đơn mỗi người một góc khi đêm về.

Ngày mới cưới, Châu từng nài nỉ Hoàng đi chữa trị nhưng anh gạt phăng, nóng giận mỗi khi cô nhắc đến. Hoàng ra sức chăm sóc gia đình vợ, đến nỗi cả họ nhà Châu đều đứng về phía anh mỗi khi vợ chồng anh giận nhau. Hoàng tốt tới nỗi không ai ủng hộ Châu khi cô thổ lộ ý định ly hôn. Anh nghĩ, chỉ cần anh là một người đàn ông tốt, trừ chuyện giường chiếu, anh vẫn có thể giữ cô cả đời.

Nhưng, Hoàng đã lầm. Châu cũng rời đi. Chỉ mình cô biết lý do ra đi không phải như Hoàng đã nói. Cô xa anh không phải để đến với một người đàn ông nào khác nhưng cô không thể chịu đựng sự coi thường cảm xúc của cô, từ anh. Cô trách anh không cho cô biết sự thật từ đầu, không tích cực chữa trị để cải thiện tình hình, không lắng nghe tâm tư của vợ mà ích kỷ áp đặt, hoạch định mọi thứ. Cô không lăng loàn, trắc nết nhưng cô cần được tôn trọng, cần có quyền lựa chọn việc chấp nhận hay không chấp nhận, chứ không phải chỉ là con rối trong tay chồng. Cô yêu Hoàng là sự thật nhưng giá như từ đầu, anh chia sẻ với cô nhiều hơn, có lẽ mọi sự đã không như bây giờ…

Thiếu Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI