Ai cũng khuyên tôi ráng sinh thêm để có đứa con gái

23/11/2025 - 12:00

PNO - Tôi thấy bất ngờ nhất là chính những người phụ nữ từng khổ sở khi sinh thêm con lại thường động viên người khác sinh tiếp.

Đọc bài “Sinh tiếp hay dừng?”, tôi được củng cố niềm tin vào sự lựa chọn của bản thân, dù tôi không có sức ép phải có con nối dõi như những người phụ nữ ở trong bài viết. Tôi đã có 2 con trai, chồng tôi không thúc giục, nhưng anh luôn bày tỏ khát khao có con gái. Ý định này càng mạnh mẽ khi chính sách dân số thay đổi về việc sinh con thứ 3. Không chỉ chồng mà gia đình chồng cũng mong muốn có thêm đứa cháu gái, bởi trong số 11 đứa cháu của ông bà nội thì mới có 1 bé gái.

Trước đây, tôi thường viện cớ ảnh hưởng công việc để trì hoãn việc sinh thêm con nhưng khi chính sách dân số thay đổi, đi đâu tôi cũng nghe những lời động viên. Chị gái tôi có 3 đứa con trai khuyên: “Gắng kiếm đứa con gái, sau này mà nhờ vả chứ tụi con trai vô tâm lắm”.

Chị còn tỏ ra hối hận khi không “cố” tiếp đứa con thứ 4 để có con gái nhưng nhìn vào cảnh một nách 3 con của chị, tôi thực sự áy ngại. Sinh nhiều con mà điều kiện kinh tế không dư dả thì vất vả vô cùng.

Tôi từng bị trầm cảm sau khi sinh con thứ 2 vì con quấy khóc, áp lực tiền bạc, không ai đỡ đần.
Tôi từng bị trầm cảm sau khi sinh con thứ 2 vì con quấy khóc, áp lực tiền bạc, không ai đỡ đần (Hình minh hoạ)

Mẹ chồng tôi cũng khuyến khích tôi sinh tiếp, vì mẹ có 4 đứa con trai. Mẹ nói: “Có thêm đứa con gái để cùng phe cũng hay. Nhà toàn đàn ông thấy mình lạc lõng lắm”. Mặc dù tôi biết mẹ chỉ nói vậy thôi chứ khi tôi sinh 2 đứa con, có nhờ mẹ lên giúp mấy tuần nhưng mẹ luôn tìm lý do để về quê sớm.

Có những lúc yếu lòng, tôi cứ nghĩ về tương lai như người ta vẫn nói: có một đứa con gái để đỡ đần lúc ốm đau. Nhưng lại giật mình khi nhớ đến cảnh con nhỏ, chồng đi làm xa, một mình xoay xở. Tôi từng bị trầm cảm sau khi sinh bé thứ 2 vì con quấy khóc, vì áp lực tiền bạc, vì cảm giác cô độc, không ai đỡ đần.

Đến giờ, khi 2 con đã lớn hơn, tôi mới có chút thời gian sống cho bản thân. Tôi đem lên bàn cân để tính toán mỗi lần nghĩ đến việc sinh con tiếp. Với mức thu nhập hiện tại cùng khoản nợ ngân hàng do xây nhà, có thêm một đứa con thực sự là gánh nặng. Chưa kể ở tuổi 39, sức khoẻ bắt đầu giảm sút, tôi thường xuyên đau lưng, mỏi tay, tiếp tục mang thai không biết sức chịu đựng của tôi có ổn không.

Tôi thấy bất ngờ nhất là chính những người phụ nữ từng khổ sở khi sinh thêm con lại thường động viên người khác sinh tiếp. Tôi có cô em họ bằng tuổi, lỡ có con thứ 3 khi con thứ 2 mới hơn một tuổi. Suốt thời gian có thai đến khi sinh, em chìm trong nước mắt vì áp lực đủ thứ. Vợ chồng em phải đối diện với hình thức kỷ luật của cơ quan, ảnh hưởng đến sự nghiệp nên gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Nếu không có sự hỗ trợ của cha mẹ ruột, em khó lòng vượt qua được giai đoạn đó.

Thím tôi kể, nhìn cảnh em con cái nheo nhóc mà thấy thương. Có đợt cả nhà cùng bị Covid - 19, em kiệt quệ đến mức muốn giải thoát, thím phải liều mình vào ở cùng để đỡ đần con gái. Vậy mà giờ các con lớn hơn, đứa út đã lên 3 tuổi, mỗi lần gặp tôi, em lại động viên: “Sinh tiếp đi chị, cho vui cửa vui nhà”. Nếu tôi bật cười hỏi lại “Để khổ giống em đúng không?” thì em im lặng.

Điều tôi thấy tâm đắc trong bài viết là sự khẳng định việc sinh con hoàn toàn thuộc quyền lựa chọn của phụ nữ, “không ai có quyền ra lệnh, ép buộc hay trách móc. Tuổi tác, sức khỏe, tâm lý… của người mẹ mới là điều quan trọng cần được cân nhắc”. Rõ ràng việc sinh con tiếp hay dừng là chuyện của mỗi gia đình, không kết luận nên hay không nên mà tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh.

Riêng tôi đã cảm thấy hài lòng với 2 đứa con trai, điều kiện kinh tế và sức khoẻ không cho phép thì không việc gì phải ráng sinh thêm. Suy cho cùng những lời nhắc nhở động viên của người khác về chuyện sinh con chỉ để nghe cho vui tai mà thôi.

Khánh Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI