Sinh tiếp hay dừng?

18/11/2025 - 06:00

PNO - Hạnh phúc gia đình không đo bằng giới tính, mà bằng tình yêu, sự sẻ chia và khả năng sống đúng với lựa chọn của mình.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Câu chuyện bắt đầu từ một phòng khám thai vào buổi sáng mùa thu. Cô vợ, đã ngoài 35 tuổi, lần này mang thai đứa con thứ tư. Cô ngồi trên ghế, tay đặt nhẹ trên bụng, thỉnh thoảng nhìn con gái lớn đang chơi búp bê trong góc phòng, nụ cười thoáng qua khiến người đối diện cũng cảm thấy dịu dàng.

Bác sĩ, một người hài hước, liếc nhìn hồ sơ và hỏi: “Sau lần này chị có muốn sinh thêm nữa không?”. Câu hỏi nghe như lời đùa, bởi ai cũng biết lần thứ tư rồi, cô vợ không còn trẻ, việc mang thai lần nữa không hề dễ dàng.

Cô vợ nghiêm nghị trả lời: “Để tôi hỏi chồng đã ạ”. Nghe vậy, bác sĩ nhíu mày một chút: “Sinh tiếp hay không, chị phải quyết định chứ. Sao lại để phụ thuộc chồng? Còn sức khỏe và tương lai của chị nữa kìa!”.

Phòng khám lặng đi một giây. Câu nói của bác sĩ không nặng nề, mà như một cú chạm nhẹ vào thực tế: không ai có quyền quyết định thay người phụ nữ về cơ thể và cuộc sống của họ. Cô vợ mỉm cười, lặng lẽ nhìn con gái đang chơi, hiểu rằng tiếng cười và hạnh phúc trong nhà đã quá đầy đủ.

Câu chuyện tưởng chừng giản đơn nhưng lại phản ánh thực tế nhiều gia đình. Nhiều người vẫn tin rằng, sinh con trai là nhiệm vụ, sinh nhiều con là lẽ thường. Cô vợ trong câu chuyện này chỉ muốn làm vừa lòng gia đình chồng, nhưng thực tế, áp lực ấy không hề dễ chịu. Tuổi tác, sức khỏe, những rủi ro thai kỳ… đâu có thể xem nhẹ.

Và hài hước thay, chính bác sĩ lại là người phải nhắc cho người phụ nữ: quyền quyết định sinh tiếp hay không là của chị, không phải ai khác. Đứa trẻ trong bụng sẽ lớn lên trong niềm vui của gia đình, chứ không phải trong áp lực và kỳ vọng về giới tính hay số lượng con.

Trong buổi khám, cô vợ kể: “Tôi mới nhận ra, mình đã quá để ý đến ý nhà chồng. Thực ra, gia đình mạnh khỏe, mấy cô con gái ngoan ngoãn, đủ để tôi thấy trọn vẹn rồi”. Mọi người cười: “Đúng rồi, cả đời cô định dành cho sinh nở à, còn phải sống nữa chứ”

Tình huống này không phải hiếm. Đi chợ, đi siêu thị, hay về quê, người phụ nữ vẫn thường nghe câu hỏi quen thuộc: “Bao giờ mới có con trai?", trong khi 2 cô con gái đã đủ cho một tổ ấm.

Áp lực ấy, trong thời đại ngày nay, nghe có vẻ hài hước, nhưng cũng vô cùng nặng nề. Người lớn quên rằng giá trị của một gia đình không đo bằng nhiễm sắc thể XY hay XX, mà bằng yêu thương, chăm sóc và sự tôn trọng lẫn nhau.

Điều quan trọng hơn cả là, người phụ nữ cần tự quyết định. Cô vợ trong câu chuyện phòng khám thai ban đầu còn hỏi chồng, nhưng khi bác sĩ nói, chị mới nhận ra rằng quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc về mình. Không ai có quyền ra lệnh, ép buộc hay trách móc. Tuổi tác, sức khỏe, tâm lý… của người mẹ mới là điều quan trọng cần được cân nhắc.

Chị hàng xóm kể lại câu chuyện có phần hài hước của mình. Mẹ chồng chị thường thủ thỉ: “Nhà phải có nếp có tẻ, 2 cô con gái rồi thì gắng thêm đứa con trai, sau này đông con cha mẹ được nhờ". Con gái thứ hai mới được mấy tháng, lại hay ốm vặt, chị nghe bà nói vậy cũng ngao ngán.

Chị đi làm trở lại sau kì nghỉ thai sản, việc chăm cháu nhờ cả vào mẹ chồng. Được vài hôm, bà nội "đầu hàng": "Thôi, 2 đứa được rồi. Nuôi con thời nay cực quá!", chị mừng thầm trong bụng.

Nhiều chị em đã dám nói “không” với áp lực sinh con trai hay số lượng con theo ý người khác. Họ tự hào về những cô con gái, dạy con rằng giới tính không quyết định giá trị hay hạnh phúc. Họ chứng minh rằng quyền quyết định sinh tiếp hay không là quyền của vợ.

Và cũng chính những câu chuyện đời thường, từ phòng khám thai hay từ bữa cơm nhà, nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc gia đình không đo bằng giới tính, mà bằng tình yêu, sự sẻ chia và khả năng sống đúng với lựa chọn của mình.

Sinh tiếp hay không là quyền của vợ. Ai còn nhắc nhở, cứ mỉm cười nhẹ nhàng và trả lời bằng hành động sống khỏe, sống vui, yêu thương con cái bất kể giới tính. 2 cô con gái, trong mắt cô vợ, là món quà quý giá nhất, còn áp lực sinh con trai chỉ xem như câu chuyện hài mà chị em cần học cách bỏ qua.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI