Xin đừng lên án chúng tôi

16/11/2013 - 17:20

PNO - PN - Phụ nữ làm đẹp, trước hết là do sở thích cá nhân, do họ muốn vậy chứ không nhất thiết là tại đàn ông háo sắc, tại muốn chiều chồng, nên chị em đừng đổ thừa cho chồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bằng chứng là đa số chị em đi tân trang nhan sắc đều giấu chồng, âm thầm tự quyết định và thực hiện một mình, vì họ biết, ít có ông chồng nào thích vợ bỗng dưng đẹp lên nhờ dao kéo. Cho dù họ có háo sắc thì cũng là thích cái đẹp tự nhiên, cái nhan sắc trời cho và cả sự quyến rũ ngọt ngào của phụ nữ chứ có ai thừa nhận mình yêu thích một dung nhan “giả”, nhờ dao kéo tạo nên.

Xin dung len an chung toi

Nếu bạn không may mắn, thuộc dạng “em là con gái trời bắt xấu” thì cũng nên biết cách chăm chút bản thân. Nếu không có điều kiện thì bạn có thể nhờ trang phục, nhờ mỹ phẩm hỗ trợ để trông xinh tươi, duyên dáng hơn. Nếu bạn có điều kiện và muốn đến thẩm mỹ viện, thì hãy nghiên cứu, tham khảo và chọn lựa khoa thẩm mỹ ở những bệnh viện lớn, có uy tín, có đội ngũ bác sĩ đáng tin cậy, có đủ điều kiện đảm bảo để kịp thời xử lý khi có bất kỳ biến cố nào xảy ra trong lúc bạn đang giao sinh mệnh mình cho họ…

Trong chuyện tình cảm, người ta thường bảo “cái nết đánh chết cái đẹp”, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, ngụ ý nói vẻ đẹp tâm hồn mới quan trọng. Điều đó tất nhiên rất đúng, nhưng xin thưa, nếu bạn xấu quá, nếu bạn có vẻ ngoài không bắt mắt thì chắc chắn rất bất lợi. Bạn có đẹp mới có sức hút với đàn ông. Sự thật thường phũ phàng thế đấy!

Bốn năm trước, tôi cũng từng đi về một mình ở tuổi 25, một mảnh tình vắt vai không có. Tôi chỉ biết chăm chỉ làm việc để kiếm tiền thực hiện mơ ước của mình là phẫu thuật thẩm mỹ. Sau ba năm, tôi gom tiền đến một bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ để cắt mắt, thu hẹp chiếc mũi to và cả… tắm trắng. Tất nhiên, tôi phải mất một thời gian dài để ổn định sức khỏe. Cho đến khi những chỗ chỉnh sửa ấy trở nên tự nhiên hơn, tôi mới đủ tự tin xuất hiện trước đám đông. Và rõ ràng là từ sau khi tôi trùng tu nhan sắc, thần tình yêu liên tục gõ cửa, bên cạnh tôi lúc nào cũng có những cây si. Cuối cùng, tôi đã chọn được cho mình một người thích hợp để kết hôn, điều mà trước đó tôi chưa bao giờ dám mơ đến…

Hiện tôi sống rất hạnh phúc với chồng và con trai. Tôi cũng không dám lơ là việc chăm sóc sắc đẹp, vì sợ “sắc tàn, tình cũng tan”. Vì vậy, hãy thông cảm và đừng lên án những phụ nữ vì muốn đẹp mà đánh cược với sinh mệnh của mình.

 M.T.L. 

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về depthatdepgia@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI