Vụ trộm Louvre: Bắt 2 nghi phạm, báu vật vẫn bặt tăm

27/10/2025 - 15:48

PNO - Tám ngày sau vụ đột nhập táo tợn khiến cả thế giới choáng váng, cảnh sát Pháp đã bắt giữ hai nghi phạm trong vụ trộm tại Bảo tàng Louvre. Nhưng bộ sưu tập trang sức hoàng gia trị giá 88 triệu euro vẫn “bốc hơi” không dấu vết.

Câu chuyện như bước ra từ một bộ phim hành động Hollywood, phơi bày những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng ngay giữa trái tim Paris.

Ảnh: Getty
Ảnh: Getty

Bước tiến trong cuộc săn lùng

Ngày 26/10, cảnh sát Pháp đã tóm hai người đàn ông khoảng 30 tuổi, đều có tiền án. Một nghi phạm bị bắt tại sân bay Charles de Gaulle khi đang chuẩn bị bay sang Algeria, mang theo đồ vật khả nghi nhưng không phải báu vật. Người còn lại sa lưới ở Aubervilliers – khu ngoại ô được xem là ổ tội phạm có tổ chức ở Pháp.

Công tố viên Laure Beccuau đã khen ngợi nỗ lực của Lữ đoàn Trấn áp Cướp gồm 60 thám tử. Họ đã miệt mài phân tích hình ảnh camera, dữ liệu cuộc gọi và dấu DNA còn sót lại trên mũ và găng tay của kẻ trộm. Tuy nhiên, hai đồng phạm khác vẫn lẩn trốn, và số trang sức quý vẫn biệt tăm.

Theo báo Pháp Le Parisien, nhóm trộm bốn người đã bí mật theo dõi bảo tàng Louvre suốt nhiều tuần, giả dạng công nhân để thâm nhập khu vực thi công gần phòng trưng bày. Đội pháp y của cảnh sát Paris đang rà soát hệ thống hầm ngầm sâu 26 mét dưới bảo tàng - nơi được cho là có thể cất giấu tang vật.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez nói trên đài France Inter: “Chúng tôi thấy khích lệ với kết quả bước đầu, nhưng cuộc điều tra vẫn còn dài”.

INTERPOL cũng đã vào cuộc, trong khi Pháp siết chặt kiểm soát biên giới để ngăn chặn các vật báu bị tuồn ra nước ngoài.

Louvre bị chỉ trích

Sau cú sốc, Giám đốc an ninh Louvre - Laurence des Cars - xin từ chức, gọi đây là “một thất bại không thể tha thứ”. Báo cáo nội bộ cho thấy chỉ có 200 nhân viên an ninh bảo vệ khối kiến trúc rộng 380.000 m² - nơi lưu giữ hơn 35.000 tác phẩm nghệ thuật.

Hệ thống thẻ ra vào cũng đã cũ, nhiều camera hỏng và có những điểm mù, dù từng được nâng cấp trước Olympic 2024.

Tổng thống Emmanuel Macron đã duyệt chi ngay 80 triệu euro để hiện đại hóa an ninh - triển khai camera AI và hệ thống thẻ sinh trắc học, dự kiến hoàn tất năm 2026.

Ảnh: Getty
Một trong những báu vật bị đánh cắp tại bảo tàng Louvre. Ảnh: Getty

Từ pháo đài đến ngôi sao nghệ thuật

Louvre ra đời năm 1190 dưới triều vua Philip II như một pháo đài chống quân Anh. Đến thế kỷ XIV, vua Charles V biến nơi đây thành cung điện hoàng gia, với thư viện chứa hàng nghìn bản thảo quý.

Sau Cách mạng Pháp năm 1793, Louvre mở cửa cho công chúng, trưng bày những tác phẩm bị tịch thu từ quý tộc. Dưới thời Napoleon, kho báu nghệ thuật tiếp tục mở rộng nhờ chiến lợi phẩm từ khắp châu Âu, đưa Louvre trở thành “trái tim văn hóa” của thế giới.

Ngày nay, tòa nhà bên bờ sông Seine là bảo tàng lớn nhất hành tinh, với diện tích 380.000 m², 35.000 kiệt tác, trong đó có Mona Lisa, Vệ nữ Milo và Chiến thắng Samothrace.

Kim tự tháp kính của I.M. Pei ra đời năm 1989, trở thành biểu tượng hòa quyện giữa cổ điển với hiện đại.

Chỉ riêng năm 2024, Louvre đã đón 9,6 triệu lượt khách. Nhưng chính quy mô khổng lồ và kết cấu cũ kỹ đã khiến cho hệ thống an ninh dễ bị xuyên thủng.

Vụ trộm Louvre không chỉ là một vụ cướp. Nó còn là đòn giáng vào lòng tự hào văn hóa của Pháp. Thế giới đang nín thở chờ đợi: liệu những báu vật hoàng gia có trở lại với Louvre, hay sẽ tan biến trên thị trường chợ đen nghệ thuật toàn cầu?

Ngọc Trân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI