Vì yêu hay vì sa cơ lỡ bước?

16/02/2025 - 19:53

PNO - “Đàn ông phải tạo được vị thế cho mình, để không ai nói mình sa cơ lỡ bước mà đến ở".

Nam về sống chung với Yến được 1 năm. Thỉnh thoảng Yến gặp bạn bè, thế nào cô cũng nghe hỏi: “Nam còn ở đó không?”.

Bạn bè hỏi vậy là bởi vì cả Nam và Yến không đăng ký kết hôn, chưa tính đến chuyện con cái, nên tính ra họ chẳng có gì ràng buộc nhau.

Ngoài những yếu tố mang tính thủ tục, bạn bè đều biết tính Yến, cô ấy khá mơ mộng. Với Yến, đàn ông là phải hơn phụ nữ cái đầu, phải có tài, có chí lớn, đồng nghĩa sẽ có sự nghiệp vững chắc, bản lĩnh ngút trời… có như vậy mới mang lại an toàn cho người phụ nữ, chứ nếu chỉ ấm áp, yêu thương thôi thì chưa đủ.

Đi qua nhiều cuộc tình với những tiêu chuẩn do mình đặt ra, Yến thấy chỉ cần cả hai vui vẻ bên nhau là được (ảnh minh họa)
Sẽ chẳng có tiêu chuẩn nào cho tình yêu, chỉ cần cả hai vui vẻ bên nhau là được (ảnh minh họa)

Ngoài 30 tuổi, Yến trải qua nhiều mối tình. Mỗi người mỗi tính cách, nhưng đa phần đáp ứng được tiêu chí của Yến. Cuối cùng, người ở lại với Yến chẳng nằm trong số đàn ông có những tính cách mà cô mong muốn. Yến gặp Nam ở thời điểm Nam đang thất nghiệp, từ quê nhà lên thành phố, chưa có cả chỗ ở.

Dịp đó cuối năm nhiều xáo trộn, người nhà Yến gặp Nam lần đầu, thấy anh cũng dễ mến, thân thiện nên đề nghị Nam tạm thời ở lại nhà, để qua tết rồi tính, đằng nào nhà cũng dư phòng cho khách. Thế là Nam trở thành thành viên trong không gian gia đình. Cuộc tình của họ cũng tiến triển từ đó.

Người phản đối ý định này quyết liệt nhất là cô em gái của Yến. Cô ấy nói: “Anh Nam phải ra ngoài ở, ở đâu cũng được, miễn là không ở nhà mình. Em cũng chỉ muốn tốt cho anh Nam và chị nên mới nói vậy”.

Yến phải quay qua thuyết phục em gái khi mà mùa xuân đã chộn rộn đầu ngõ.

Cuộc sống có những bước ngoặt mà có lẽ cả Nam và Yến chẳng ngờ. Qua tết, Nam đi tìm việc, nhưng lĩnh vực của anh đang đóng băng, chẳng thể có việc như ý muốn. Anh đành ở nhà phụ việc lặt vặt ở cửa hàng của Yến.

Có Nam hỗ trợ, Yến thấy công việc chạy tốt hơn. Nam giỏi nấu ăn nên trở thành đầu bếp chính trong nhà. Ngày nào siêng, anh nấu cả bữa sáng là 3 bữa. Cách nêm nếm của anh hợp khẩu vị cả nhà nên ai cũng thích. Cuộc sống trôi qua, cuốn đi nhiều thứ, trong đó có cả mẫu hình người yêu lý tưởng Yến định hình trong đầu.

Chỉ có điều, mỗi lần tôi đến chơi lại thấy Yến bày biện món nọ món kia đãi khách, Nam lại loay hoay mặc tạp dề đứng bếp. Nhìn hình ảnh đó, lòng tôi rất khó diễn tả. Tôi hình dung nếu đó là anh trai mình, tôi sẽ xót xa cho anh lắm.

Anh trai tôi cũng gặp hoàn cảnh ở rể, nhưng đỡ hơn. Anh ly hôn vợ được 3 năm thì gặp được người phụ nữ phù hợp. Chị ấy có nhà ở thành phố, gần với nơi làm việc của anh trai tôi. Khi mối quan hệ của họ đã thân thiết và cả 2 tính đến chuyện kết hôn, vợ tương lai đề nghị anh về nhà chị sống để anh không phải thuê nhà và thuận tiện cho cả 2.

Đàn ông cần phải có sự nghiệp riêng (ảnh minh họa)
Đàn ông cần phải có sự nghiệp riêng (ảnh minh họa)

Anh trai tôi lưỡng lự với lời đề nghị của chị. Một lần, anh về nhà bố mẹ tôi ở quê để lấy quyển sổ tiết kiệm đang nhờ mẹ giữ. Anh nói là sẽ dùng tiền mua xe 4 bánh rồi mới đến nhà vợ ở. Xưa giờ anh không phải là người xem trọng hình thức bề ngoài, nhưng anh nói: “Là đàn ông, đến ở như vậy mang tiếng lắm, trong khi mình vẫn có sự nghiệp, tài sản, chứ đâu có cậy nhờ ai. Mà từ chối thẳng thì sợ vợ tương lai buồn”.

Sau này khi họ đã kết hôn, thỉnh thoảng anh gọi video cho tôi, nhìn khuôn viên căn nhà khang trang của chị, nghe anh nói chị đi làm dành dụm để tiền xây nhà trên mảnh đất cha mẹ cho, trong góc quay đó thấp thoáng thấy chiếc xe bốn bánh của anh trai, tôi phần nào hiểu vì sao anh muốn mua chiếc xe trước khi đến ở với chị.

Cuộc sống này ngắn ngủi và chẳng nói trước điều gì, mọi thủ tục, hình thức cũng chẳng mấy liên quan đến sự gắn bó giữa 2 con người. Nhưng anh trai tôi nói rằng: “Đàn ông phải tạo được vị thế cho mình, để không ai nói mình sa cơ lỡ bước mà đến ở".

Anh trai tôi có sự nghiệp vững chắc mà còn lo lắng như vậy, nên trường hợp của Nam, chẳng lạ gì khi bạn bè gặp Yến lại bật ra câu hỏi: “Nam còn ở đó không?”. Và điều bạn bè thắc mắc với nhau, rằng Nam yêu Yến thật lòng hay do sa cơ lỡ bước, điều ấy chỉ thời gian mới có thể trả lời.

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.