Từ việc cưới chàng trai ung thư để xin thận đến tình yêu thực sự gây xúc động cộng đồng

28/10/2025 - 18:06

PNO - Ban đầu, đó chỉ là một cuộc hôn nhân vì sự sống. Nhưng rồi, giữa những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật, cô gái suy thận và chàng trai ung thư lại tìm thấy tình yêu thật sự.

Ảnh: Baidu
Từ ban đầu kết hôn vì muốn xin thận, Wang và Yu sau đó đã phải lòng nhau - Ảnh: Baidu

Năm 2013, Wang Xiao, 24 tuổi, sống tại tỉnh Thiểm Tây (tây bắc Trung Quốc), được chẩn đoán mắc chứng urê huyết giai đoạn cuối. Các bác sĩ nói rằng cô chỉ còn khoảng 1 năm để sống nếu không được ghép thận.

Tuyệt vọng nhưng chưa muốn buông xuôi, Wang đăng một mẩu tin lên mạng với dòng chữ khiến nhiều người xót xa: "Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt sau khi kết hôn. Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn được sống".

Lời kêu cứu ấy đến tai Yu Jianping, 27 tuổi, một bệnh nhân ung thư tủy xương đã tái phát nhiều lần. Nhóm máu của anh trùng khớp với Wang. Dù chính mình cũng đang chống chọi với bệnh tật, Yu vẫn chủ động liên lạc với cô gái xa lạ. Sau khi trò chuyện, họ cùng đi đến một thỏa thuận: kết hôn để cô có thể được nhận thận của anh sau khi anh qua đời.

Tháng 7/2013, họ âm thầm đăng ký kết hôn. Theo thỏa thuận, Wang sẽ chăm sóc Yu trong quá trình điều trị, còn Yu hứa sẽ hiến thận cho cô sau khi anh mất. Đó là một "giao kèo sinh tử", nghe có vẻ lạnh lùng nhưng lại chất chứa nỗi khao khát được sống của hai con người cùng mang bệnh hiểm nghèo.

Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là, trong những tháng ngày bên nhau, họ thực sự yêu nhau. Cả hai gọi điện cho nhau mỗi ngày, kể những chuyện nhỏ nhặt, động viên nhau giữa những cơn đau. Wang thường kể chuyện vui khiến Yu bật cười, còn anh thì học cách nấu súp cho cô. Dần dần tình yêu nảy nở giữa hai trái tim tưởng chừng đã cạn kiệt hy vọng.

Để giúp chồng có tiền ghép tủy, Wang mở một sạp bán hoa ven đường, kể lại câu chuyện của mình trên những tấm thiệp nhỏ gắn cùng mỗi bó hoa. Nhiều người xúc động tìm đến ủng hộ, và chỉ trong thời gian ngắn, cô đã gây quỹ được 500.000 nhân dân tệ (khoảng 70.000 USD), đủ để Yu thực hiện ca ghép tủy.

Điều kỳ diệu đã xảy ra, sau ca phẫu thuật, sức khỏe của Yu dần ổn định, còn Wang cũng hồi phục ngoài mong đợi. Số lần lọc máu của cô giảm mạnh, các bác sĩ cho biết cô có thể không cần ghép thận nữa.

Tháng 2/2015, họ tổ chức một bữa tiệc cưới nhỏ, không còn là "cuộc hôn nhân vì thận" mà là lễ cưới của hai người đầy tình yêu.

Câu chuyện của Wang và Yu sau đó được chuyển thể thành bộ phim Viva La Vida, ra mắt năm 2024 và gây tiếng vang lớn với doanh thu hơn 276 triệu nhân dân tệ (khoảng 38 triệu USD). Giờ đây, cặp đôi sống yên bình tại thành phố Tây An, cùng chăm sóc một tiệm hoa nhỏ, nơi mỗi bó hoa đều mang theo hương vị của sự sống, lòng biết ơn và tình yêu.

Một độc giả bình luận sau khi đọc câu chuyện của họ: "Cô kết hôn để được sống, nhưng cuối cùng lại tìm thấy lý do để sống đó là tình yêu".

Gia Vũ (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI