Triển lãm lồng đèn tại Đình Sơn Trà bừng sáng mùa Trung thu hoài cổ

18/09/2025 - 07:58

PNO - Đình Sơn Trà (phường Tân Định, TPHCM) - nơi đem lại miền ký ức tuổi thơ được các bạn trẻ ghé thăm.

Đình Sơn Trà – được dựng từ thập niên 1860 bởi cộng đồng cư dân gốc Quảng Nam, Đà Nẵng – vốn là nơi thờ Thành Hoàng làng, gìn giữ tín ngưỡng cộng đồng. Giờ đây, nơi này còn khoác thêm vai trò là “ngôi nhà Trung thu xưa”, nơi nhóm Khởi Đăng Tác Khí mang đến hàng chục mẫu lồng đèn phục dựng kỳ công.

Đình Sơn Trà – được dựng từ thập niên 1860 bởi cộng đồng cư dân gốc Quảng Nam, Đà Nẵng – vốn là nơi thờ Thành Hoàng làng, gìn giữ tín ngưỡng cộng đồng. Giờ đây, nơi này còn khoác thêm vai trò là “ngôi nhà Trung thu xưa”, nơi nhóm Khởi Đăng Tác Khí mang đến hàng chục mẫu lồng đèn phục dựng kỳ công. Chị Nguyễn Minh Nguyệt, đại diện nhóm cho biết: “Nhóm mình tổ chức sự kiện lồng đèn này cũng muốn cho tất cả mọi người biết hơn rõ về nét văn hóa của người Việt Nam mình, đặc biệt là mấy bé sẽ giữ được cái nét văn hóa là mỗi 1 năm sẽ có cái mùa lễ trung thu, lễ trẻ em, tết đoàn viên cho mấy bé
Chị Nguyễn Minh Nguyệt, đại diện nhóm cho biết: “Nhóm mình tổ chức sự kiện lồng đèn này cũng muốn cho tất cả mọi người biết rõ hơn về nét văn hóa của người Việt, đặc biệt là các bé sẽ hiểu được tết trung thu cũng là tết trẻ em, tết đoàn viên

Bé nhỏ háo hức lưu giữ khoảnh khắc bên lồng đèn cổ, tìm thấy chút hồn Trung thu xưa trong nhịp sống hiện đại. Trong không gian rộng khoảng 80 m², hơn 50 mẫu lồng đèn được trưng bày: từ hình dáng thân quen như cá chép, cua, bươm bướm…
Bé nhỏ háo hức lưu giữ khoảnh khắc bên lồng đèn cổ, tìm thấy chút hồn Trung thu xưa trong nhịp sống hiện đại. Trong không gian rộng khoảng 80 m², hơn 50 mẫu lồng đèn được trưng bày với những hình dáng thân quen như cá chép, cua, bươm bướm…

“Chủ đề năm nay, “Ngựa trời gắp lửa”, lấy cảm hứng từ loài bọ ngựa – loài côn trùng nay đã hiếm gặp – như một thông điệp về việc gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống trước nguy cơ mai một”, chị Nguyễn Minh Nguyệt chia sẻ.
“Chủ đề năm nay, “Ngựa trời gắp lửa”, lấy cảm hứng từ loài bọ ngựa – loài côn trùng nay đã hiếm gặp – như một thông điệp về việc gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống trước nguy cơ mai một” - chị Nguyễn Minh Nguyệt chia sẻ.

Điểm nhấn ấn tượng nhất là chiếc lồng đèn rồng khổng lồ dài 20 m mang tên Đại Long. Lấy ý tưởng từ hình ảnh rước đèn rồng ở Nam Định cách đây hơn một thế kỷ, Đại Long được dựng bằng khung trúc, phủ giấy kiếng óng ánh. Nghệ nhân phải mất gần hai tháng tỉ mẩn ghép từng chi tiết để hoàn thành, khiến người xem không khỏi trầm trồ.
Điểm nhấn ấn tượng nhất là chiếc lồng đèn rồng khổng lồ dài 20 m mang tên Đại Long. Lấy ý tưởng từ hình ảnh rước đèn rồng ở Nam Định cách đây hơn một thế kỷ, Đại Long được dựng bằng khung trúc, phủ giấy kiếng óng ánh. Nghệ nhân phải mất gần hai tháng tỉ mẩn ghép từng chi tiết để hoàn thành, khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Không chỉ là nơi để check-in, triển lãm lồng đèn tại đình Sơn Trà còn là hành trình đưa công chúng tìm lại tuổi thơ. Để thấy rằng, Trung thu không chỉ có bánh nướng, bánh dẻo mà còn có ánh đèn – biểu tượng của đoàn viên, của hạnh phúc sum vầy.
Không chỉ là nơi để check-in, triển lãm lồng đèn tại đình Sơn Trà còn là hành trình đưa công chúng tìm lại tuổi thơ. Để thấy rằng, Trung thu không chỉ có bánh nướng, bánh dẻo mà còn có ánh đèn – biểu tượng của đoàn viên, của hạnh phúc sum vầy.

Bạn Nguyễn Đình Minh (phường Bình Thạnh) chia sẻ: “Mình thấy không gian ở  đây rất linh thiêng và cổ kính, ngoài ra còn có những cái trưng bày về mặt lịch sử và văn hóa như thế này thì nó rất là thu hút mình, bản thân mình cũng là một người yêu văn hóa, cho nên mình muốn đến đây để tham quan và thấy được những gì mà các anh chị lớn hớn mình đã làm được. Không gian ở đây tạo cho mình cảm giác như được lạc vào trong một khuôn viên cổ tích của đèn lồng và những giá trị văn hóa cổ xưa nó khiến cho mình rất là vui và cảm thấy rất là thích thú khi được ở trong cái không gian như thế này.”
Bạn Nguyễn Đình Minh (phường Bình Thạnh) chia sẻ: “Mình thấy không gian ở đây rất linh thiêng và cổ kính, ngoài ra những trưng bày về mặt lịch sử và văn hóa thế này rất thu hút mình. Bản thân mình cũng là một người yêu văn hóa, nên muốn đến đây để tham quan và thấy được những gì mà các anh chị lớn hơn đã làm được. Không gian ở đây tạo cho mình cảm giác như được lạc vào trong một khuôn viên cổ tích của đèn lồng và những giá trị văn hóa cổ xưa, khiến mình rất vui và thích thú".

Tuyết Vy - Phước Lộc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI