Trẻ em ung thư hát mừng Giáng sinh, bác sĩ cưỡi "tuần lộc" tặng quà Noel

24/12/2020 - 19:53

PNO - Bóng dáng dịch COVID-19 vẫn còn lởn vởn đâu đó nhưng không ngăn được ông già Noel xuất hiện trao quà cho bệnh nhi đang chống chọi với bệnh tật.

Ông già Noel tóc râu bạc phơ đã xuất hiện, trước tiên là chụp hình chung với trẻ em
Chiều 24/12, 140 trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM được ông già Noel với chùm râu bạc đến trao quà, cho bong bóng, tặng mũ. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên bệnh viện dựng lên khu vui chơi cho bệnh nhi "check in" ngay trong sân bệnh viện, gồm: khu chụp hình 3D (ảnh), khu xem phim hoạt hình, khu sân khấu ca nhạc...
Thiếu ca sĩ chuyên nghiệp nên các bệnh nhi tự biểu diễn 3 tiết mục múa hát tập thể. Tuy vậy, điều này lại khiến các em thích thú hơn vì được lên sân khấu biểu diễn trong ánh đèn, tiếng nhạc và được nhiều người vỗ tay. Bà Nguyễn Hồng Diễm – Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết: nhằm đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân và thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về việc phòng chống dịch COVID nên bệnh viện hạn chế đông người và vẫn muốn tổ chức một Giáng sinh thật rộn ràng cho trẻ em như những năm trước. Từ trang trí sân khấu đến chuẩn bị các phần quà, mời ca sĩ biểu diễn đều do chính các nhân viên y tế của bệnh viện thực hiện. Ông già Noel cũng chính là một người của bệnh viện. 
Trẻ em gặp được ông già Noel thật vui. Nhưng vui nhất, chính là bên cạnh các em luôn có mặt của mẹ, của cha - những ông già Noel suốt đời và mãi mãi của các em.
Trẻ em gặp được ông già Noel thật vui. Nhưng vui nhất, chính là bên cạnh các em luôn có mặt của mẹ, của cha - những ông già Noel suốt đời và mãi mãi của các em.
Cô bé này là Nguyễn Mỹ An, 9 tuổi, Đồng Tháp. Sau khi nhận quà của ông già Noel, em mở điện thoại livestream cảnh đón Giáng sinh cho cha xem. Em bị ung thư máu, gan to, lách to nên phải điều trị dài ngày ở TPHCM. Em livestream để cha ở nhà đỡ buồn vì mẹ cũng lên bệnh viện chăm em rồi, ở nhà không còn ai

Cô bé này là Nguyễn Mỹ An, 9 tuổi, Đồng Tháp. Em bị ung thư máu, gan to, lách to nên phải điều trị dài ngày ở TPHCM. Sau khi nhận quà của ông già Noel, em mở điện thoại livestream cảnh đón Giáng sinh để cha ở nhà đỡ buồn vì mẹ cũng lên bệnh viện chăm em rồi, ở nhà không còn ai.

Khu xem phim hoạt hình cho các em đón Giáng sinh 2020
Khu xem phim hoạt hình cho các em đón Giáng sinh 2020
Dầu sao có 2 cặp kiếng vẫn hơn
Cặp kiếng được ông già Noel tặng liền được trẻ đeo lên để che bớt phần đầu bị rụng tóc do hóa trị ung thư.
Dịp Noel là ngày vui cũng là dịp bày tỏ lòng chia sẻ, quan tâm, cảm thông nỗi đau với các bệnh nhi. Noel năm nay các bé cũng có quà, do lòng thành của các nhà hảo tâm , cũng có ông già Noel ngồi tuần lộc do các bác sĩ trẻ nhập vai, đến tận giường bệnh phát quà và hỏi thăm các bệnh nhi.     Cũng vui khi trong khoa các bác sĩ trẻ và điều dưỡng đồng lòng, lòng tốt được chia sẻ, nhân rộng, cơ hội của lòng tốt được thăng hoa...
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Noel là dịp để bác sĩ, điều dưỡng bày tỏ lòng chia sẻ, quan tâm, cảm thông nỗi đau với bệnh nhi. Giáng sinh năm nay, các bác sĩ trẻ của bệnh viện "hóa thân" thành ông già Noel ngồi tuần lộc đến tận giường bệnh phát quà và hỏi thăm các bệnh nhi. Lòng tốt này sẽ được chia sẻ, nhân rộng và thăng hoa...

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI