TP.HCM: Vụ cháy kinh hoàng qua lời các nhân chứng

06/03/2013 - 16:05

PNO - PNO - “Tôi không thể tin được vào mắt mình khi nhìn những người thân yêu gào khóc trong biển lửa, cảm giác vô vọng vì ngọn lửa chặn hết các cửa vào”, anh Huỳnh Chí Phong (người nhà của ông Hà) kể lại.

TP.HCM: Vu chay kinh hoang qua loi cac nhan chung

Lực lượng cứu hộ chuyển xác nạn nhân lên xe đưa về nhà xác

 Vừa mới từ miền Tây về, anh Phong cảm thấy đói bụng khi mọi người trong gia đình đã bắt đầu dọn hàng đi ngủ. Khoảng 21 giờ, anh Phong ra ngoài mua đồ ăn. Khi đang ăn cách nhà vài trăm mét thì tất cả người đang ngồi trong quán cùng anh nhổm dậy chạy ra đường vì những tiếng la hét kinh hoàng “cháy...cháy”, cả khu vực nhốn nháo.

Không khỏi hiếu kỳ, anh Phong cũng lao ra đường cùng mọi người để nhìn về phía đám đông. Cả khu vực bị cắt điện. Chạy lại gần thì anh Phong mới hốt hoảng khi căn nhà nơi những người yêu thương của mình trú ngụ đang chìm trong biển lửa. Anh Phong cố tìm cách dập lửa để vào trong nhưng không được vì đám cháy quá lớn, lửa cuồn cuộn. Mọi người cũng đành bất lực, nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.
Anh Phong nấc nghẹn: “Ba người thân đã bỏ tôi đi rồi”.

TP.HCM: Vu chay kinh hoang qua loi cac nhan chung

Một người  bị thương khi tham gia cứu hộ

Anh Phùng Hữu Hưng (37 tuổi, người trực tiếp tham gia chữa cháy) thuật lại giây phút kinh hoàng: “Nghe tiếng tri hô, tôi liền lao ra đường. Khi thấy anh Phong kêu la có người trong căn nhà bị cháy, tôi cùng mọi người kiếm cách phá cửa xông vào. Do tôi sơ ý nên bị khung mái che bằng thép đâm trúng, chảy máu tay. Mặc dù đau nhưng tôi vẫn cố gắng tìm cách cứu người”.

15 xe chữa cháy cùng gần 100 chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát chữa cháy hai quận 11 và quận 6, lực lượng y bác sĩ của các bệnh viện lân cận, hàng trăm công an, dân phòng, cảnh sát giao thông... được huy động để tham gia chữa cháy, phong tỏa hiện trường.

Sau gần 5 giờ tích cực chữa cháy, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 6/3, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Không lâu sau, lần lượt 3 thi thể nạn nhân trong tình trạng cháy đen được đưa ra ngoài, chuyển về nhà xác Bệnh viện An Bình.

Các nạn nhân tử vong ngay tại phòng ngủ trên tầng lửng của căn nhà được xác định là ông Huỳnh Tô Hà (59 tuổi, chủ nhà), bà Lâm Tố Châu (56 tuổi, vợ ông Hà) và Huỳnh Chí Quyên (22 tuổi, con gái ông Hà).

Hàng chục thân nhân của 3 nạn nhân đã gào khóc thảm thiết trong đêm khi nhìn thấy lần lượt thi thể của ông Hà, bà Châu, chị Quyên được đội cứu hộ đưa ra ngoài. Những mất mát khiến họ không kìm được cảm xúc, nhiều người đã cố lao tới, vượt qua vòng cản của các chiến sĩ cơ động để mong được ôm chầm lấy người thân.

TP.HCM: Vu chay kinh hoang qua loi cac nhan chung

Lực lượng chức năng tích cực chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

Theo nhiều người dân tại hiện trường, gia đình ông Hà làm nghề vàng mã và nhang để bỏ mối cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn quận 11. Gia đình ông Hà đã thuê gần 10 công nhân để phụ việc làm nhang và vàng mã. Bình thường, có một số công nhân ngủ lại nhà ông Hà khi làm khuya. Tuy nhiên, hôm xảy ra vụ cháy, tất cả các công nhân đã về nhà từ chiều.

Sáng ngày 6/3, qua công tác khám nghiệm hiện trường bên trong căn nhà ông Hà , cơ quan công an xác định khu vực tầng trệt của căn nhà là nơi chứa nhiều nguyên liệu để làm nhang và vàng mã nên rất dễ bùng phát thành cháy lớn khi có ngọn lửa bén vào. Phía ngoài nhà ông Hà, hai xe máy, đồ đạc có giá trị bị cháy đen, toàn bộ đồ đạc trong nhà cũng cháy rụi.

Trung Hưng - Ngọc Thúy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI