Thách đố

04/03/2013 - 16:50

PNO - PN - Quán cà phê cạnh nhà khai trương, vợ chồng anh Hùng, chị Dung rủ nhau sang chơi, kết bạn. Chỉ mới mấy ngày mà Dung đã thân với chị Hương - chủ quán.

Mỗi bữa, anh Hùng lại biết thêm ít thông tin của cô hàng xóm nhờ vợ cung cấp. Chị Dung kể: “Anh thấy chị Hương đẹp quá trời không, vậy mà lấy phải ông chồng bài bạc, cá độ. Mỗi lần thua độ lại về đánh chị ấy tơi bời. Chị chịu không thấu nên mới ly hôn, dắt con về đây mở quán. Tội nghiệp, chị coi yếu đuối vậy mà giỏi quá trời, vừa nuôi con ăn học, vừa nuôi ba má ở quê”. Vài bữa, anh Hùng lại nghe vợ kể: “Anh thấy thằng cha đẹp trai ngời ngời, chạy chiếc SH chiều nào cũng ghé quán không, đang theo chị Hương đó. Còn ông già đầu bạc đi xe hơi nữa, tổng giám đốc ngân hàng lớn đó nha. Vậy mà ông nào cũng bị chị Hương chê. Chị nói chỉ lo kiếm tiền nuôi con, không nghĩ đến chuyện đi bước nữa, sợ con khổ. Tội chị ghê”. Nhiều hôm, anh Hùng cằn nhằn: “Em bị chị Hương bỏ bùa hay sao, ngày nào cũng kể lể chuyện nhà chị ấy, còn xót ruột giùm. Rảnh quá”. Chị Dung bảo: “Chị ấy vừa hiền vừa thiệt thà, gia cảnh lại như vậy, ai mà không thương”.

Đi làm thì thôi, về nhà là Dung lại sang nhà chị Hương, khi thì tỉ tê tâm sự chuyện chồng con, làng xóm, khi thì phụ giúp rửa ly, dọn bàn. Có bữa, Dung còn chạy về nhà kéo chồng sang giúp chị Hương mắc bóng đèn, đóng kệ bếp, sửa vòi nước… Thấy chị Hương một thân một mình vất vả, anh Hùng cũng sốt sắng làm giùm. Lúc rảnh, anh lại sang quán chị uống cà phê, trò chuyện với chị đủ thứ trên trời dưới đất.

Đến một hôm, Dung về nhà với nét mặt hầm hầm, bảo chồng: “Anh đừng sang quán bà Hương nữa nha, người ta đang đồn ầm là anh phải lòng bả đó”. Không biết diễn biến câu chuyện ngồi lê đôi mách thế nào mà sau đó Hương cũng trả đũa, bảo: “Hạng như ông Hùng ai thèm, vậy mà vợ ổng cũng ghen”. Nghe câu đó, Dung sôi sùng sục, bảo chồng: “Anh cưa bả cho em, cưa đổ thì đá đít cho bả biết tay”. Biết vợ giận nên nói vậy, nhưng anh Hùng không khỏi suy nghĩ mông lung.

Thach do

Một buổi vợ vắng nhà, anh Hùng thong dong dắt chó đi dạo. Chị Hương đang đóng lại hàng rào bị ngã, thấy anh Hùng, liền níu lại phân trần: “Không biết Dung nghe ai nói bậy mà giận tui, tui đâu có nói gì”. Anh Hùng thoáng bối rối. Ngẫm nghĩ chắc tại mấy bà hay tam sao thất bổn nên mới có chuyện hiểu lầm. Thấy trán chị Hương rịn mồ hôi, bàn tay nhỏ nhắn đang đỏ rần vì cầm búa, anh Hùng ái ngại liền giành chiếc búa, đóng giúp cái hàng rào.

Hàng rào thì đóng lại nhưng lòng người lại mở ra. Từ lần đó, anh Hùng hay nghĩ vẩn vơ đến chị Hương. Thấy người phụ nữ yếu đuối vừa vất vả nuôi con, vừa gánh chịu nhiều thị phi miệng đời, anh vừa thương vừa khâm phục.

Nhân lúc vợ vắng nhà, anh lại sang quán chị Hương, cả hai trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Anh còn phụ chị sửa lại mấy cái bàn, bưng cà phê, dắt xe cho khách… Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một lần quán vắng khách, chị Hương ngả vào vòng tay anh Hùng lắp bắp tỏ tình: “Em yêu anh, yêu anh thiệt rồi. Chưa có ai tốt với em, chu đáo với em như anh…”.

Chiều chiều, chị Dung liếc sang nhà hàng xóm, lại hậm hực bảo chồng: “Coi bả kìa, đong đưa thấy ghét. Em kêu anh cưa bả sao anh không cưa. Cưa đổ, em cho 10 triệu uống cà phê”. Anh Hùng chỉ cười thầm trong bụng.

Cây kim trong bọc rồi cũng có lúc lòi ra. Ngày chị Dung phát hiện chuyện động trời, cả xóm nhỏ náo loạn vì chị sang quậy muốn tan tành cái quán. Chị Hương xấu hổ, dắt con đi biệt. Tình địch đi rồi nhưng Dung vẫn chưa hết sốc. Trước giờ chị vẫn luôn tự tin mình xinh đẹp, tài giỏi, anh Hùng luôn cưng chiều, chẳng ngờ có ngày bị anh phản bội. Không nuốt nổi cơn giận, chị Dung đùng đùng ra tòa ly hôn. Buổi hòa giải, cán bộ tòa hỏi ý anh Hùng, anh nói vẫn còn thương vợ, muốn được hàn gắn. Quay sang vợ, anh trách móc, anh lỡ lầm cũng do chị khích bác. Anh bảo: “Đàn ông mà bị nói khích thì phải làm cho được, nếu không, còn gì bản lĩnh đàn ông”.

Người ta nói đàn ông đôi khi giống như một đứa trẻ to xác, nghĩa là có tính cách của một đứa trẻ: cả tin, dễ bị… dụ. Chị Dung lại vô tình để lửa gần rơm, lại còn năm lần bảy lượt thách thức chồng, khiến chồng nuôi hy vọng, tưởng được vợ bật đèn xanh… Ngẫm nghĩ, chị Dung mới thấy mình dại. Bài học này, chị tởn tới già.

THÙY GƯƠNG

Từ khóa Thách đố
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI