Spa nhỏ yêu thương

03/05/2025 - 12:15

PNO - Kể từ hôm đó, Gạo có sáng kiến “mở” spa tại nhà. Khách hàng duy nhất của Gạo là mẹ. Tối nào, spa cũng hoạt động trước giờ đi ngủ.

Thời còn son rỗi, Hà có sở thích đi spa để chăm sóc da, thư giãn cơ thể. Các thể loại mát xa cơ thể, cổ - vai - gáy, ngâm chân, xông hơi, mát xa đá nóng, xông tinh dầu, tắm bùn, ủ trắng… cô đều đã thử qua. Cô mua vé tháng, rồi vé năm của những spa nổi tiếng, không tiếc tiền trải nghiệm dịch vụ spa của khách sạn 5 sao.

Gu mát xa của Hà thuộc hàng tinh tế, chỉ cần kỹ thuật viên non tay, ít kinh nghiệm chạm vào cơ thể, Hà đã lắc đầu, yêu cầu chọn người khác. Cô sẵn sàng chi tiền cao hơn để chọn người có tay nghề cao. “Cơ thể của mình xứng đáng được nâng niu” - Hà từng tuyên bố.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Từ ngày lấy chồng, rồi lần lượt sinh 2 đứa con, Hà đành tạm gác thú vui riêng ấy. Nói là “tạm gác” nhưng dễ đến hơn chục năm rồi, cô chưa đi spa một cách đàng hoàng, tử tế lần nào. Có chăng là những lần tạt vội qua tiệm gội đầu, tranh thủ lúc thợ xoa dầu xả lên tóc, Hà nhờ bóp thêm cái trán, xoa giúp cái cổ, rồi boa thêm vài chục ngàn đồng.

Cô vừa ít thời gian vừa phải tiết kiệm khi chồng còn thất nghiệp. Gần 1 năm nay, Hà phải làm một lúc 2-3 đầu việc mới gồng nổi chi tiêu trong gia đình. Có lúc, Hà thấy chán ngán, mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân. Mát xa dã chiến ở tiệm gội đầu là sự lựa chọn tốt nhất với cô lúc này.

Một tối, nhìn mẹ uể oải lên giường sau ngày làm việc mệt mỏi, bé Gạo chợt đề nghị: “Mẹ ơi, con mát xa cho mẹ nhé!”. Hà thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu. Bàn tay con bé nhỏ nhỏ, xinh xinh xoa nắn trán mẹ. Cẩn thận hơn, con bé còn chạy kiếm chai dầu gió xanh bôi 2 bên thái dương cho mẹ. Không biết học ở đâu, con cố gắng lần tìm những “huyệt đạo” rồi day day, ấn ấn, miệng không ngừng hỏi: “Mẹ thấy thích không? Mẹ hết mệt chưa?”.

Thấy mẹ chảy nước mắt, Gạo cuống quýt: “Mẹ đau hả mẹ? Con làm mẹ đau rồi. Con xin lỗi mẹ…”. Hà nhẹ nhàng trả lời: “Không phải đâu, dầu cay nên mẹ chảy nước mắt”. Chính cô cũng không biết giọt nước mắt ấy là tại dầu gió hay chính là giọt nước mắt hạnh phúc của một người mẹ khi nhận sự chăm sóc, yêu thương từ cô con gái nhỏ.

Kể từ hôm đó, Gạo có sáng kiến “mở” spa tại nhà. Khách hàng duy nhất của Gạo là mẹ. Tối nào, spa cũng hoạt động trước giờ đi ngủ. Cô bé học lớp Bốn kỳ công xin phép mẹ lên mạng tìm xem các clip dạy những động tác mát xa thư giãn cơ bản để học hỏi. Thóc - em gái Gạo, mới học lớp Lá - cũng hào hứng tham gia.

Thóc đấm lưng thình thịch, còn gãi đầu cho mẹ thì chỉ tranh thủ nghịch tóc mẹ. Mỗi lần Thóc mát xa đầu cho mẹ xong, y như rằng tóc Hà rối nùi, rụng không ít. Thế nhưng, nhìn mắt con long lanh, hào hứng khi cảm thấy giúp được mẹ, cô lại không nỡ than đau mà chỉ mỉm cười ôm con vào lòng.

Tối nay, sau tiết mục mát xa, xoa bóp, bôi dầu như mọi lần, 2 con còn lục tủ lôi đôi vớ của ba đem ra cho mẹ. Gạo nghiêm giọng: “Chân mẹ hay bị lạnh, cô giáo nói tối ngủ phải giữ ấm cơ thể, cho nên mẹ phải mang vớ”. Vậy là Gạo và Thóc hì hục mang vớ cho mẹ. Nước mắt Hà lại trào ra, mọi mệt nhọc, tủi thân, chạnh lòng trong ngày như tan biến. Hà sẽ tiếp tục cố gắng để cùng chồng và các con vun đắp cho tổ ấm này. Cô khẽ nói thầm: “Cảm ơn spa nhỏ yêu thương”.

Tiểu Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI