Sống trong ngột ngạt

07/04/2014 - 08:30

PNO - PNO - Em 20 tuổi, vẫn còn sống với bố mẹ. Mẹ em 51 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, tính khá thẳng thắn; bố em 52 tuổi, cũng biết làm ăn nhưng có tính lăng nhăng, cặp hết cô này tới cô khác. Vì thế, bố em liên tục làm khổ mẹ con em.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tài chính trong gia đình mình mẹ em gánh vác, bố không chi ra một đồng nào. Tiền bố bố xài, tiền mẹ mẹ xài. Gần đây, bố làm ăn khó khăn nên đòi xài chung tiền với mẹ, mẹ không đồng ý vì còn phải lo cho hai chị em em và vì bố vẫn đang cặp bồ. Bố tức giận chuyện đó nên thường xuyên chửi bới, nhục mạ mẹ, trong nhà lúc nào cũng xào xáo.

Song trong ngot ngat

Chứng kiến cảnh gia đình bố mẹ chửi nhau như cơm bữa em rất chán nản. Mẹ em cũng đã đưa đơn ly dị nhưng vì còn vướng nợ tiền ngân hàng nên chưa ly dị được. Em cũng không biết có thật vậy không hay tại mẹ em vẫn chưa muốn bỏ chồng. Gia đình quá ngột ngạt, em muốn ra ở riêng nhưng mẹ không cho. Hiện tâm trạng em không ổn định, thường khóc một mình, không muốn ở nhà… Em cũng không nhiều bạn để tâm sự nên mọi buồn vui em đều ôm vào lòng. Xin các anh chị giúp em một lời khuyên.

PHƯƠNG THẢO

Từ khóa xào xáoly dị
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI