Bé trai nghi bị bạo hành được đưa về sống cùng mẹ ruột

14/05/2026 - 12:10

PNO - Sau khi trình báo cơ quan công an và thăm khám sức khỏe, bé trai nghi bị cha và mẹ kế bạo hành tạm thời chuyển về sống với mẹ ruột.

Sáng 14/5, ông Hoàng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vân Du (tỉnh Nghệ An) - cho biết, bé trai nghi bị đánh đập khi sống cùng cha và mẹ kế gây xôn xao dư luận đã được đưa đến cơ sở y tế khám và chuyển về sống cùng mẹ ruột.

Theo ông Tuấn, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã cùng các đoàn thể cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu bé và gia đình. “Hiện tinh thần của cháu đã ổn hơn, nhưng để trở lại bình thường thì cần phải một thời gian nữa” - ông Tuấn nói.

Các cơ quan, đoàn thể cùng người dân địa phương đến thăm hỏi, động viên cháu Th. - Ảnh: Khánh Trung
Đại diện các cơ quan, đoàn thể cùng người dân địa phương đến thăm hỏi, động viên cháu Th. - Ảnh: Khánh Trung

Bác sĩ Trần Kim Thành - Trạm trưởng Trạm y tế xã Vân Du - cho biết, sau khi được thăm khám tại trạm y tế xã, cháu N.H.Th. (12 tuổi, trú xóm 7, xã Vân Du) đã được gia đình chuyển tới Trung tâm y tế Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) để điều trị và tiện chăm sóc.

Theo bác sĩ Thành, qua kiểm tra ban đầu, cháu Th. bị thương phần mềm, chủ yếu là các vết bầm tím ở nhiều vùng trên cơ thể như mặt, đùi, chân, tay. Mắt cháu bị sưng, bầm tím. Ngoài ra có nhiều vết thương cũ đã hình thành sẹo.

Trước đó, sáng 12/5, Th. tìm đến người cô là bà Phan Thị Tuyết (43 tuổi, trú xã Vân Du) vừa khóc vừa cầu cứu. Nam sinh này kể với cô rằng thời gian em ở chung với cha mà mẹ kế thường xuyên bị đánh đập. Chị Tuyết sau đó đăng tải video lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Th. là con cả trong gia đình có 2 anh em. Hơn 5 năm trước, sau khi cha mẹ ly hôn, T. sống cùng cha là anh N.H.N. (35 tuổi), còn em nhỏ sống với mẹ. Năm 2024, anh N. tái hôn với một người phụ nữ lớn hơn 3 tuổi, hiện đã có thêm 1 người con chung.

Ông Nguyễn Văn Khương - Xóm trưởng kiêm Tổ trưởng An ninh xóm 7, xã Vân Du - cho biết, nhiều lần nghe thông tin cháu Th. bị cha và mẹ kế đánh nên đã đến kiểm tra. Tuy nhiên, do không có thương tích trên cơ thể nên chỉ có thể khuyên can, khó có phương án xử lý.

“Dịp tết Nguyên đán vừa qua, chúng tôi cũng nghe tin cháu bị đánh tụ máu ở mắt nên nhiều lần đến nhà nhưng đều thấy nhà khóa trái cửa, không gặp được. Sau sự việc này, chúng tôi cũng đã kiến nghị công an xử lý nghiêm, có tính răn đe để tránh lặp lại” - ông Khương nói.

Hiện Công an xã Vân Du đã triệu tập những người liên quan lên làm việc để làm rõ vụ việc.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI