Siêu hài với dân FA trong ngày Valentine

15/02/2016 - 10:10

PNO - Ngày Valentine để tôn vinh tình yêu của những cặp tình nhân, thế nhưng đây cũng là ngày để dân FA được thể "trù ẻo".

Ngày 14/2 là ngày lễ tình nhân (Valentine), ngày tôn vinh tình yêu, những cặp tình nhân sẽ tặng hoa, socola cho nhau. Nhưng nghịch lý là, người ta có đôi có cặp đi chơi, dân FA phải ở nhà. Chính vì thế, những câu chuyện siêu hài hước trong ngày Valentine khiến ta cười ra nước mắt.

Như mọi năm, đến hẹn lại lên, gần đến ngày Valentine, y như rằng, hội những người độc thân lại lập đàn cầu mưa để mong mưa gió bão bùng, không cho "chúng" có cơ hội đi chơi với nhau...

Sieu hai voi dan FA trong ngay Valentine
Hình ảnh một lễ cầu mưa mong mùa Valentine năm nay mưa gió bão bùng... (Ảnh: Internet)

Và tất nhiên, một bài khấn dài đã được lên sóng:

Chắp tay con vái ông trời.
Làm sao để xóa cảnh đời bất công.
Trước tiên làm bão với giông.
Gió bay tốc váy che không kịp hàng.
Tiếp theo sấm chớp đùng đoàng.
Cứ nhằm nhà nghỉ mà phang mạnh vào.
Cuối cùng đổ trận mưa rào.
Sau đêm sung sướng mua phao bơi về.
Nay là mười bốn tháng hai.
Ngày xui vô đối thiên tai vô cùng.
Cầu cho mưa gió bão bùng.
Nhà nghỉ lên giá cả vùng điện đơ.
Hoa thì cả triệu một bông.
Sô cô la dở, gấu bông ruột lòi...

Hay chỉ là những câu khấn "Nôm" ngắn như: “Thiên linh linh, địa linh linh, mưa thật to, trời thật rét… vào đúng ngày 14/2, úm ba la”.

Và nếu lễ cầu mưa không như ý muốn. Một kế hoạch thủ sẵn sẽ được mang ra thực hành ngay: "Đêm 14/2, hãy ăn mặc thật đẹp dạo phố, thấy đôi nào thì chạy ra trước mặt cô gái và nói: Sao em dám lừa dối anh? Và còn ấn tượng hơn là bạn tát vào mặt thằng con trai và nói: Đồ tồi, sao anh bảo anh là gay?”.

Còn phái nữ lại lan truyền rỉ tai nhau một chiêu cao tay hơn:

Sieu hai voi dan FA trong ngay Valentine
Doraemon bày kế cho những chị em còn "ế trong tư thế ngẩng cao đầu". (Ảnh: Internet)

Mặc dù cũng mơ mộng, nhưng sự thật luôn phũ phàng:

Sieu hai voi dan FA trong ngay Valentine
Sự thật phũ phàng của những kẻ độc thân. (Ảnh: Internet)

Dân FA ở một mình lâu thường dễ tủi lòng và thường xuyên nghĩ đến "phận bạc hẩm hiu", đã chục năm có lẻ mùa khoai sọ vẫn cô đơn một mình:

Sieu hai voi dan FA trong ngay Valentine
Biển người mênh mông nhưng mùa Valentine vẫn cứ "Chuyện chàng cô đơn mãi". (Ảnh: Internet) 

Có khi lại là: "Người ta có cặp có đôi

Còn tôi đơn lẻ mồ côi một mình

Đến mèo còn có nhân tình

Tôi đây một mống chờ hình "Sóc" đêm".

Hay:

"Trai độc thân có sướng không?

Trời ơi khổ lắm chứ sung sướng gì.

Cuộc đời mà cứ thế ni

Thì thà là "cứ chết quách đi" cho rồi

Đêm đêm bó gối mà ngồi

Tivi làm bạn, buồn ôi là buồn

Đến bữa "lót dạ" mì suông

Rồi uống nước lọc bụng trương phềnh phềnh”.

Nhiều dân FA lại biết thân biết phận, tự an ủi mình:

Sieu hai voi dan FA trong ngay Valentine
Những chàng/ cô nàng tự an ủi trong ngày Valentine. (Ảnh: Internet)

Có khi lại là: "Đón Valentine cùng bà ngoại

Bà ngoại rất xì-tin

Cùng bà xem phim

Và uống Ovaltine

Ra ngoài làm gì

Lại va-lung-tung".

Và viện dẫn lý do tại sao mình vẫn cô đơn như thế:

Sieu hai voi dan FA trong ngay Valentine
Lý do chàng vẫn cô đơn. (Ảnh: Internet)

Có khi buồn quá lại sinh nông nổi:

“… Trời sinh cái giống đàn bà

Khiến cho trần thế thật là khổ đau

Từ nay cho đến về sau

Đàn ông hạnh phúc với nhau được rồi”.

Bình An (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI