Phú Yên còn 300 nhà dân chìm trong lũ

03/12/2021 - 14:30

PNO - Ngày 3/12, UBND tỉnh Phú Yên đã công bố tình trạng rủi ro thiên tai do mưa, lũ, ngập lụt từ ngày 30/11 đến ngày 1/12 tại tỉnh thuộc cấp độ 3. Người dân sống dọc theo sông Ba kể chuyện chạy lũ bị lũ dữ rượt theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp hạn chế, khắc phục nhanh chóng những thiệt hại do mưa, lũ lớn, ngập lụt gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

Đợt lũ ngày 30/11 và ngày 1/12, nước lũ tràn qua quốc lộ 25, đoạn qua huyện Phú Hòa
Đợt lũ ngày 30/11 và ngày 1/12, nước lũ tràn qua quốc lộ 25, đoạn qua huyện Phú Hòa

Mưa, lũ lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong ngày 30/11 và ngày 1/12, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 700mm, gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương trong toàn tỉnh. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đợt mưa lũ có 9 người tử vong; 2.500ha lúa, hoa màu bị ngã đổ, ngập úng; 45.000 gia súc, gia cầm bị thiệt hại, nhiều công trình giao thông, kênh mương bị hư hỏng nghiêm trọng. 

Nước tràn vào nhà
Nước tràn vào nhà dân 

Đến 9 giờ ngày 3/12, mưa đã ngớt, mực nước ở các sông đang ở mức báo động 1, riêng nước trên sông Ba ở trạm Củng Sơn (huyện Sơn Hòa) ở mức trên mức trên báo động 1 do các nhà máy thủy điện xả lũ. Hiện Phú Yên vẫn còn hơn 300 nhà dân bị ngập do nước lũ. Chính quyền các địa phương và lực lượng vũ trang đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục những thiệt hại do mưa, lũ gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Người dân vật lộn với lũ dữ
Người dân vật lộn với lũ dữ

Người dân sống dọc theo sông Ba kể chuyện chạy lũ bị lũ dữ rượt theo mình. Ông Bùi Văn Thanh, ở thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) bàng hoàng vì lúa gạo, lương thực, quần áo, tài sản bị lũ dữ cuốn trôi, hư hỏng.

Thấy lũ dữ, vợ chồng tôi phải chạy lên khu vực cao hơn để thoát thân, mới đến nơi thì nước lớn nhanh như rượt theo mình nên vội di chuyển đến nơi khác.

Vẫn còn hơn 300 nhà dân bị ngập do nước lũ
Vẫn còn hơn 300 nhà dân bị ngập do nước lũ

Bà Phạm Quờn (74 tuổi), cũng ở thôn Thạnh Hội) chia sẻ: Trên 70 tuổi tôi mới thấy trận lụt kinh hoàng này. Nước lên nhanh, trong vòng hơn một tiếng đồng hồ nước đã dâng khoảng 2m, đụng mái nhà.

Người dân sống dọc theo sông Ba kể chuyện chạy lũ bị lũ dữ rượt theo mình
Người dân sống dọc theo sông Ba kể chuyện chạy lũ bị lũ dữ rượt theo 

Không chỉ Thanh Hội, các khu dân cư thuộc các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh chỉ trong thời gian ngắn, cả làng đã chìm trong biển nước. Nước rút nhiều gia đình moi ra từ đống đổ nát, bùn đất từng bao lúa còn sót lại bị ngâm trong bùn nước đem phơi lại.

Út Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI