Phải mạnh tay cắt đứt quá khứ

15/07/2020 - 05:30

PNO - Hồi mới ly hôn, Hằng không muốn ai biết việc này. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn hét to lên cho cả thế giới biết đã cắt đứt hoàn toàn với anh ta.

Sinh nhật đầu tiên sau khi độc thân, Hằng tổ chức cùng với mấy đứa bạn chí cốt từ thời cấp III. Say sưa chuyện trò, thổi nến cùng bạn, Hằng tắt luôn cuộc gọi của chồng cũ và để điện thoại ở chế độ im lặng.

Khi cô về đến nhà, mở ra là 5 cuộc gọi nhỡ và một loạt tin nhắn điên cuồng, tổng sỉ vả cô với muôn lời tục tĩu: “Đi nhà nghỉ thì cố cho sướng đi! Nhưng nhớ là còn con đấy. Sau này con lớn lên sẽ biết mẹ nó nhơ nhuốc thế nào”.

Hằng đọc tin nhắn và thấy gai ốc nổi khắp người rồi cứ thế nước mắt chảy dài. Những tin nhắn khiến cô thấy mình như đang đứng giữa căn nhà của 6 năm trước. Mùi rượu chè nồng nặc, những lời chửi bới tục tĩu, cô bị lôi chân xềnh xệch lên ghế sofa cho anh ta thỏa sức dày vò. Rồi những cuộc cãi vã, bố tát mẹ ngay trước mặt con, con chỉ biết lặng lẽ đưa tay lên vuốt nước mắt trên má mẹ…

Nỗi ám ảnh, khiến Hằng vẫn thấy như mình chưa hề có được tự do.

Ảnh minh họa

Hằng ra đi với 2 bàn tay trắng, miễn được quyền nuôi con. Chồng cũ của cô đã hết sức níu kéo. Anh ta liên tục gửi tin nhắn xin lỗi, hứa sẽ thay đổi và không bao giờ tái phạm việc rượu chè, đánh đập vợ.

Đương nhiên những lời hứa đó cũng có chút khiến Hằng gợn lòng, mong ngóng, nhất là những khi con trai níu áo mẹ hỏi bố đâu. Rồi những lần nhìn chồng cũ và con trai cười đùa, bố công kênh con trai trên vai, cô lại chạnh buồn, muốn con có gia đình đầy đủ.

Hằng khi ấy cố bớt đi những hận thù. Cô mở lòng, dù không nói nhưng vẫn nhen nhóm mong anh ta thay đổi và nối lại được duyên. Những cuối tuần sang nhà chồng cũ đón con về nhà mình, nghe tiếng rủ rê trong đêm mưa: “Em và con ở lại đi!”, Hằng cũng đã định tặc lưỡi ở lại.

Hôm tổ chức sinh nhật chung cho con, nhìn con hạnh phúc thơm má bố, má mẹ, Hằng đã rớt nước mắt nghĩ: “Hay là xé cái quyết định độc thân đi?”.

Nhưng cái khoảng thời gian dằn vặt, chùng chân đứng lại ấy thật ra cũng chẳng dài. Chồng cũ vẫn quen thói, thi thoảng lại say rượu và tuôn lời dọa dẫm: “Mày tưởng mày đi được là ngon? Tao sẽ đứng canh trước nhà để đừng hòng có thằng nào bước vào!”.

Những lần như thế, Hằng đều gai người nhớ lại chuyện cũ ám ảnh trước đây. Nếu bây giờ chỉ cần tắt điện thoại đi là xong, thì như trước kia là run người nhìn bộ dạng đáng sợ trong hơi men, không biết sắp sửa phải chịu đựng gì.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chồng cũ của cô có thể là người rất bình thường, suy nghĩ đâu ra đấy, nhưng chỉ cần có hơi men, anh ta như biến thành một con người hoàn toàn khác. 

Có những bữa cơm, dọn xong xuôi ra bàn hết rồi, nhưng chỉ cần có cuộc điện thoại là anh ta chạy đi ngay, để mẹ con Hằng bơ vơ. Hay có những hôm 10g khuya, chỉ cần bạn gọi, anh ta liền mở cửa lao đi và gần sáng mới về.

Nhớ lại quãng đường đã qua, Hằng thấy may mắn vì nhận những tin nhắn chồng cũ gửi trong sinh nhật. Bởi chính những lời lẽ thô tục, suy diễn ấy đã nhắc cho cô về việc vì sao mình đã ly hôn và giập tắt ngay mọi giây phút yếu mềm muốn vun vén nối lại gia đình cho con.

Bản chất con người thực sự khó thay đổi. Cô đã rất vất vả đấu tranh để được ly hôn, nên không thể quay về “máng lợn cũ”. Tốt nhất là tắt điện thoại, tắm rửa và xem một bộ phim thật hay để tận hưởng tuổi mới, tận hưởng quãng đời tự do.

Ông chồng ấy đã nằm trong quá khứ rồi. Bây giờ cô là mẹ đơn thân, sẽ cố gắng để sống tốt với hiện tại này đây. 

L. Ng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI