Ông chồng hiền lành bỗng thích phiêu lưu tình ái

10/09/2025 - 14:51

PNO - Chị ly hôn chóng vánh, đem 2 đứa con đi nước ngoài, để anh ở lại căn chung cư cùng những chuyến phiêu lưu tình ái.

Anh Thịnh là trưởng phòng IT của một công ty công nghệ. Ngoài 40 nhưng bề ngoài anh vẫn phong độ, trẻ trung. Chị Dương - vợ anh - là chủ cửa hàng thời trang, chị được lòng mọi người ở khu chung cư chúng tôi bởi sự khéo léo, nhẹ nhàng, xinh đẹp.

Anh chị có 2 cô con gái ngoan ngoãn và tài chính ổn định. Nhìn bên ngoài, đó là một gia đình hình mẫu lý tưởng. Anh hiền lành, trầm tính và dường như chưa bao giờ nổi giận khi ở nhà. Vậy mà, khi nhậu say với anh em, anh hay than "vợ nhạt như nước ốc".

Đôi lần bạn bè thân có bóng gió cảnh báo chị về thái độ của anh, nhưng vốn tin tưởng chồng tuyệt đối nên chẳng bao giờ nghĩ anh 2 lòng.

Rồi một ngày, chị vô tình bắt gặp anh có cử chỉ siết tay thân mật với một phụ nữ sống ở tầng trên chung cư. Sau một hồi chị tra hỏi, cuối cùng anh cũng thừa nhận đã ngoại tình. Ban đầu chỉ là gật đầu chào, rồi vài câu hỏi thăm về họp chung cư, sau đó họ đã lén lút hẹn hò. Thậm chí còn tranh thủ thời gian đi thể dục mỗi sáng để đưa nhau đi ăn sáng, vào khách sạn.

Khi bị phát hiện ngoại tình, anh đã lớn tiếng đổ tội ngược cho vợ - ảnh: Shutterstock

Khi bị phát hiện ngoại tình, anh đã lớn tiếng đổ tội ngược cho vợ - ảnh: Shutterstock

Sau cơn đau bất ngờ, chị Dương muốn gặp chồng người phụ nữ kia để ba mặt một lời, nhưng anh Thịnh phản ứng dữ dội. Anh đột nhiên thành một người hoàn toàn khác, lớn tiếng quát và đổ lỗi cho vợ. Anh nói chị khô khan, tẻ nhạt, đến cả lúc ân ái cũng như cho xong chuyện, khiến anh chẳng còn chút hứng thú...

Anh Thịnh nói anh chán cảnh đóng vai anh chồng tốt. Còn chị thì hiểu những người đàn bà mặn mà, hài hước và đầy gợi cảm đã khiến anh như trở về một thời trai trẻ thỏa chí yêu đương.

Chị Dương thuê dịch vụ mạng để tìm hiểu thêm và đau khổ biết rằng anh đã đôi ba lần ngoại tình chứ không chỉ một. Anh như hồi sinh sự lãng mạn ở tuổi trung niên, anh hứng thú làm quen và hẹn họ với những phụ nữ đẹp đơn thân hoặc có chồng nhưng đang chán chuyện gia đình.

Anh đã để ham muốn dẫn lối mà đánh đổi hạnh phúc của mình (ảnh: Shutterstock)

Anh đã để ham muốn dẫn lối và đánh đổi hạnh phúc gia đình - ảnh minh họa: Shutterstock

Sau khi biết cuộc hôn nhân này không thể cứu chữa, chị Dương đau khổ đến nỗi quyết định ly hôn chóng vánh. Chị sắp xếp đem 2 đứa con đi nước ngoài, để anh ở lại trong căn chung cư cùng những chuyến phiêu lưu tình ái.

Nhưng kỳ lạ là sau khi vợ con đi, anh sống trong căn nhà vắng lặng, cảm giác trống rỗng xâm chiếm anh. Anh lao vào những cuộc tình mới, nhưng đều nhanh chóng chán ngán. Những hẹn hò với phụ nữ không còn khiến anh vui nữa. Anh Thịnh nhận ra một điều, khi anh đã đánh mất sự êm ấm trong nhà, thì cảm giác mới mẻ bên ngoài chẳng còn ý nghĩa.

Chị Dương biết rõ về tình trạng của chồng, bởi cứ lâu lâu lại có người hàng xóm nhắn tin, kể rằng anh dạo này “xuống” lắm, già lắm, xác xơ lắm. Nhưng chị Dương không còn quan tâm tới anh nữa. Chị học yoga, học đàn, làm bánh, cắm hoa, cùng con phát triển vài kỹ năng mới. Chị muốn mình đầy ắp sức sống, niềm vui để tiến về phía trước.

Chuyện cũ liên quan tới anh, chị đã thật sự gạt qua rồi.

Bảo Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI