Nụ cười và nước mắt trên chuyến xe 0 đồng chở mùa xuân về nhà

21/01/2020 - 18:15

PNO - Gác lại những mệt mỏi, đớn đau, bệnh tật, họ háo hức bước lên chuyến xe 0 đồng để trở về nhà đón tết. Chuyến xe cuối năm, thấp thoáng nụ cười và có cả những giọt nước mắt long lanh mong mùa xuân về lại.

 

Trưa ngày 21/1 (27 tết), Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm tổ chức 10 chuyến xe nghĩa tình đưa hơn 300 bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về quê ăn Tết.
Trưa ngày 21/1 (27 tết), Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm tổ chức 10 chuyến xe nghĩa tình đưa hơn 300 bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về quê ăn Tết.
10 chuyến xe chia thành nhiều đợt đến khuôn viên Bệnh viện Ung Bướu sắp xếp cho người bệnh lên xe. Để đảm bảo an toàn, các bệnh nhân về quê được bác sĩ thăm khám, cho thuốc mang về, tình nguyện của Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm cũng ra đón, hỗ trợ cho mọi người lên xe.
10 chuyến xe chia thành nhiều đợt đến khuôn viên Bệnh viện Ung Bướu sắp xếp cho người bệnh lên xe. Để đảm bảo an toàn, các bệnh nhân về quê được bác sĩ thăm khám, cho thuốc mang về, tình nguyện của Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm cũng ra đón, hỗ trợ cho mọi người lên xe.
Trên những chuyến xe này, có người nhiều năm lay lất ở bệnh viện điều trị, chưa được về quê đón Tết, họ thèm hơi ấm người thân, nhớ bà con hàng xóm, và mùi vị tết của tình thân.
Trên những chuyến xe này, có người nhiều năm lay lất ở bệnh viện điều trị, chưa được về quê đón Tết, họ thèm hơi ấm người thân, nhớ bà con hàng xóm, và mùi vị tết của tình thân.
Tuy đã được bệnh viện tặng vé xe nhưng chị ILý, mẹ của bé A Xuân mắc bệnh u hạch ác tính đã nhiều năm, cả gia đình bé chưa lần nào được về Kon Tum đón tết. Nhà chị chỉ còn tiền mua củ khoai ăn lót dạ, được tặng 2 ổ bánh mì không chị mừng lắm, nói để dành trên đường về cho A Xuân ăn.
Tuy đã được bệnh viện tặng vé xe nhưng chị ILý, mẹ của bé A Xuân mắc bệnh u hạch ác tính đã nhiều năm, cả gia đình bé chưa lần nào được về Kon Tum đón tết. Nhà chị chỉ còn tiền mua củ khoai ăn lót dạ, được tặng 2 ổ bánh mì không chị mừng lắm, nói để dành trên đường về cho A Xuân ăn. "Năm nay bệnh viện hào phóng cho cả 3 vé về nhà cho gia đình tôi, vui lắm, bây giờ về là kịp dọn dẹp nhà ăn tết, A Xuân nó nhớ nhà khóc hoài", chị ILý nói.
Bà Loan (60 tuổi, ở Đắk Lắk) bị ung thư vú đã nhiều năm, tất cả tiền dành dụm đã theo những đợt hóa trị, bà không có người thân, không còn tiền, sống nhờ vào cơm từ thiện và lòng hảo tâm của mọi người xung quanh, nhưng năm nay bà muốn về nhà.
Bà Loan (60 tuổi, ở Đắk Lắk) bị ung thư vú đã nhiều năm, tất cả tiền dành dụm đã theo những đợt hóa trị, bà không có người thân, không còn tiền, sống nhờ vào cơm từ thiện và lòng hảo tâm của mọi người xung quanh, nhưng năm nay bà muốn về nhà. "Hàng xóm gọi điện báo, trộm vào nhà tôi, gom hết chén bát, chăn, giường, tôi phải về thôi, có thế họ cũng khó khăn, nhưng nhà tôi không giàu có gì, tết này về rồi không biết có tiền vào lại Sài Gòn không, nhưng nếu chết, chết ở nhà vẫn vui", bà Loan rưng rưng.
Trong khốn cùng, tưởng chừng không còn gì để vui tết, thì những tấm vé xe nghĩa tình vô cùng ý nghĩa, mùa xuân lại trở về với quê nghèo.
Trong khốn cùng, tưởng chừng không còn gì để vui tết, thì những tấm vé xe nghĩa tình vô cùng ý nghĩa, mùa xuân lại trở về với quê nghèo.
Hơn 12 giờ, chuyến xe đưa bệnh nhân ở tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi chuẩn bị xuất phát, ai cũng hối hả mong chờ được trở về.
Hơn 12 giờ, chuyến xe đưa bệnh nhân ở tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi chuẩn bị xuất phát, ai cũng hối hả mong chờ được trở về.
Mọi người đến từ những vùng quê khác nhau, nhưng điều trị lâu ngày nên xem nhau như người thân, về quê ăn tết thì mừng, nhưng lên xe cũng không khỏi ngậm ngùi, chị Mai Thị Hồng nhắn gửi:
Chuyến xe đầu rời bánh càng làm cho những bệnh nhân có vé xe 13 giờ mong đợi, chỉ còn 30 phút nữa thôi, họ vẫn đứng ngồi không yên. Quê nhà đang chờ, mai đã bắt đầu nở.
Chuyến xe đầu rời bánh càng làm cho những bệnh nhân có vé xe 13 giờ mong đợi, chỉ còn 30 phút nữa thôi, họ vẫn đứng ngồi không yên. Quê nhà đang chờ, mai đã bắt đầu nở.
Tuy vé xe của bé Võ Phan Quế Linh (8 tuổi, ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) hơn 13 giờ mới khởi hành nhưng bé đã nhớ nhà lắm rồi, bé lên xe ngồi từ sớm, cố gắng ăn từng muỗng cơm để trở về nhà.
Tuy vé xe của bé Võ Phan Quế Linh (8 tuổi, ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) hơn 13 giờ mới khởi hành nhưng bé đã nhớ nhà lắm rồi, bé lên xe ngồi từ sớm, cố gắng ăn từng muỗng cơm để trở về nhà.
Ông Nguyễn Văn Tứ (66 tuổi, ở Đắk Lắk) bị ung thư vùng má đã lâu, ông chưa một lần được vê quê đón Tết, nên rất mong chờ xe sớm lăn bánh, ông Tứ nói:

Ông Nguyễn Văn Tứ (66 tuổi, ở Đắk Lắk) bị ung thư vùng má đã lâu, ông chưa một lần được vê quê đón Tết, nên rất mong chờ xe sớm lăn bánh, ông Tứ nói: "Tôi có 3 cháu ngoại và 1 cháu nội, các cháu rất mong ông. Cả tuần nay đứa nào cũng hỏi ông ơi về chưa. Tôi nóng lòng, gom góp tiền nhưng vé xe mỗi người là 800 ngàn đồng, 2 vợ chồng tôi không có đủ. Lúc đó rớt nước mắt mà nhớ cháu, rồi hay tin bệnh viện có xe đưa về, mừng lắm, mừng lắm cháu à".

Chuyến xe mùa xuân thứ 2 chuẩn bị rời bệnh viện, bỏ lại bệnh tật, bỏ lại buồn phiền, mệt mỏi, hoa đã nở khắp mọi miền.

Chuyến xe mùa xuân thứ 2 chuẩn bị rời bệnh viện, bỏ lại bệnh tật, bỏ lại buồn phiền, mệt mỏi, hoa đã nở khắp mọi miền.

"Tôi về nhé, mọi người cũng vui tết nha, qua tết, nhất định phải gặp lại nhau".
Bà Tô Mỹ Hòa - Thành viên Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm cho biết, đây là đợt 2 các chuyến xe của hội tổ chức cho bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân về quê ăn tết. Tổng cộng có khoảng 500 người về các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Những bệnh nhân vì điều kiện sức khỏe chưa được về sẽ được tặng cơm, tặng quà để mọi người đỡ tủi thân.
Bà Tô Mỹ Hòa - Thành viên Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm cho biết, đây là đợt 2 các chuyến xe của hội tổ chức cho bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân về quê ăn tết. Tổng cộng có khoảng 500 người về các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Những bệnh nhân vì điều kiện sức khỏe chưa được về sẽ được tặng cơm, tặng quà để mọi người đỡ tủi thân.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI