Nụ cười Chim Sắt

13/12/2013 - 08:27

PNO - PNO - Nhà văn trẻ Võ Thu Hương vừa ra mắt tập truyện ký Nụ cười Chim Sắt (NXB Kim Đồng) - viết về cuộc đời một nữ biệt động Sài Gòn (Đội biệt động 159 – thành lập tháng 1/1959).

Đó là nữ chiến sĩ Lê Thị Thu Nguyệt, nguyên mẫu của nhân vật Chim Sắt. Cô sinh năm 1944 tại Tân Định, Sài Gòn, 3 lần bị đày ra Côn Đảo, trải qua những tháng năm tuổi trẻ khốc liệt ở các nhà tù Sài Gòn, Biên Hòa, với những đòn tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững ý chí và tinh thần đấu tranh cách mạng.

Nu cuoi Chim Sat

Tác giả bộc bạch: “Tôi bắt đầu ý định viết Nụ cười Chim Sắt từ sau những cuộc gặp gỡ, phỏng vấn các nữ tù chính trị để viết báo khiến tôi cảm động, thấy cần phải chia sẻ nhiều hơn nữa. Xa hơn nữa, ngay từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi từng thích mê tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của bác Phùng Quán. Tác phẩm kể về những thanh thiếu niên ở Huế, thời kì kháng chiến chống Pháp. Tôi đọc tác phẩm gần 1.000 trang sách này tới 4 lần và đã nghĩ mình sẽ cố gắng viết như bác Phùng Quán”.

Để làm sống lại năm tháng chiến tranh, tác giả đã đọc nhiều tài liệu về cuộc sống của những người dân nghèo Sài Gòn trong một xóm lao động những năm 1950 của thế kỉ trước. Nhờ vậy kết hợp với lời kể của “nguyên mẫu”, tác giả miêu tả sinh động hơn. Sức hấp dẫn là khi Thu Nguyệt đang ngoan hiền bỗng trở thành nhân tình của một người đàn ông đã có gia đình. Đó là “màn kịch” mà cô phải “diễn” cùng đồng chí khi thực hiện nhiệm vụ tổ chức giao phó. Thậm chí có lúc vận chuyển vũ khí cho một trận đánh lớn, tổ chức đã làm lễ truy điệu sống cho cô. Dù trong gian khổ, giữa cái sống chết mong manh nhưng Thu Nguyệt vẫn lạc quan, yêu đời. Chẳng hạn, lúc cô băng qua đồng ruộng cỏ năng vào ngày sáng trăng: “Ánh sáng của trăng và hằng hà sa số các vì sao bọc phủ lấy mặt đất dày đến mức tưởng như có thể khua được, nắm được, xắt được”, “khi nhìn chị giao liên rẽ đám cỏ năng đi phía trước, tôi hình dung như thể chị đang rẽ sóng ánh trăng mà bơi giữa một dòng sông sáng vàng”…

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung nhận xét: “Nhân vật của Nụ cười Chim Sắt khá nhiều, từ bà già bán hàng đến Ba Đen, Tư, Châu, Doanh, Liệu… cứ lần lượt hiện lên, tạo nên ấn tượng cho người tiếp nhận. Mà số phận nhân vật được thể hiện không chỉ bằng lòng quả cảm, xả thân cho một sự nghiệp lớn mà còn có tính cách thể hiện trong đời sống hàng ngày của người thời bấy giờ. Đám tang cô Liệu với hai đứa con thơ ngơ ngác, níu tay nhau thật đau đớn. Và, cả những khi nhân vật Nguyệt băng đồng sình… cũng thật sinh động”.

M.N

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI