Nỗi tổn thương của cô gái không đủ tiền mua túi xách hiệu

20/08/2025 - 19:00

PNO - Ám ảnh về chiếc túi hàng hiệu đã lấy đi sự trong sáng của tuổi trẻ. Cô gái luôn bất an mỗi lần bước vào cuộc gặp gỡ...

Trong 1 lần lướt mạng xã hội, tôi bắt gặp bài đăng về câu chuyện của 1 cô gái trẻ làm việc trong ngành truyền thông.

Cô ca thán rằng để tồn tại trong môi trường làm việc đòi hỏi hình ảnh chỉn chu, sang trọng và có gu, cô đã phải chọn mua chiếc túi hiệu… pha ke (hàng nhái) với giá 3 triệu đồng, trong khi chiếc túi thật trên thị trường có giá khoảng 40 triệu đồng, để không bị xem thường khi gặp đối tác và an tâm làm việc.

Rồi bỗng 1 ngày, cô gái vô tình bị 1 người bạn phát giác chiếc túi giả và đi rêu rao khắp các hội bạn.

Chiếc túi xách vốn là phụ kiện nay lại trở thành món hàng định đoạt giá trị của con người - Ảnh: Pexels
Chiếc túi xách vốn là phụ kiện nhưng lại trở thành món hàng định đoạt giá trị trong mắt nhiều người - Ảnh: Pexels

Cô gái trẻ cảm thấy bị tổn thương, bị coi thường và cho rằng cô làm vậy không phải để phô trương, phông bạt, mà chỉ là 1 cách để sinh tồn trong môi trường mà giá trị con người đôi khi bị đánh đồng với nhãn mác vật chất.

Trước câu chuyện trên, dư luận chia làm 2 luồng ý kiến: 1 bên bênh vực và cho rằng sự lựa chọn của cô chỉ là 1 phản ứng tự vệ trước thực tại khắc nghiệt; 1 bên chê trách vì rõ ràng vẫn còn nhiều cách để thể hiện bản thân chỉn chu, có gu và mỗi người hoàn toàn có thể lựa chọn những sản phẩm chính hãng vừa túi tiền thay vì hàng giả.

Còn tôi, tôi cảm thấy cô gái thật đáng thương vì đã phải đánh đổi một phần sự chân thật của bản thân để có thể… tồn tại.

Mỗi khi chạm tay vào chiếc túi, tôi nghĩ rằng cô ấy không hề thoải mái, tự hào mà luôn cảm thấy 1 gánh nặng thường trực. Mỗi lần bước vào cuộc gặp gỡ, cô hẳn phải nơm nớp lo sợ, sợ những đường chỉ may sai lệch bị phát hiện, sợ sự thật bị phanh phui và sợ những lời phán xét.

Chiếc túi tưởng chừng là tấm vé thông hành, nhưng lại đi kèm với nỗi bất an và mệt mỏi khôn cùng. Nỗi bất an ấy không chỉ đến từ việc sợ bị phát hiện, mà còn từ việc phải liên tục diễn một cách tuyệt đối hoàn hảo hình ảnh mà cô cho là cần có.

Câu chuyện của cô gái khiến tôi nhớ đến những vị tỉ phú nổi tiếng với lối sống rất riêng. Tỉ phú Rob Gronkowski có thu nhập khủng, vẫn mặc đi mặc lại bộ quần áo hay đôi giày yêu thích đến rách mới thôi. Hay vị giáo sư tỉ phú David Cheriton, người sở hữu tài sản khổng lồ nhưng lại thích đi làm bằng xe đạp, món đồ xa xỉ nhất ông từng mua chỉ là 1 chiếc Honda Odyssey.

Họ là những người thành công mà cả thế giới phải ngước nhìn, nhưng họ vẫn giữ cho riêng mình 1 lối sống rất giản dị theo chất riêng mà không ngại những ánh mắt phán xét. Điều này càng khẳng định sự thật rằng, giá trị của một con người không nằm ở những món đồ hiệu, mà nằm ở sự tự tin, bản lĩnh và cách họ sống thật với chính mình.

Tôi không rõ chiếc túi hiệu hàng nhái đã mang lại cho cô gái trẻ điều gì, nhưng tôi tin rằng nó đã lấy đi sự hồn nhiên, chân thật của tuổi 27 hoa mộng. Cô đang chạy theo 1 sự hào nhoáng ảo, đánh mất chính mình trong cuộc đua không hồi kết của sự sĩ diện.

Thực tế, không có quy chuẩn nào bắt buộc người thành công phải dùng đồ hiệu, hay người làm truyền thông phải có túi sang. Chúng ta có vô vàn cách để thể hiện sự chỉn chu, tinh tế, phù hợp với khả năng tài chính của bản thân. Nếu công việc thực sự đòi hỏi, thay vì một món đồ giả, hãy dành dụm để sở hữu chiếc túi thật. Nó không cần phải quá đắt đỏ để khoe khoang, mà chỉ cần đủ để mang lại cảm giác tự hào, đủ để trở thành động lực nhắc nhở ta mỗi ngày cố gắng, phấn đấu vì một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Trong vô vàn ngã rẽ của cuộc đời, có một con đường không trải hoa hồng, nhưng lại mang đến sự bình yên đích thực: con đường của sự chấp nhận và sống thật với chính mình. Dẫu cho đó không phải là lối đi dễ dàng nhất, nhưng nó luôn là lựa chọn an toàn nhất. Bởi lẽ, khi ta thôi gồng mình khoác lên những chiếc áo không phải của mình, khi ta dũng cảm đối diện với những điều thật nhất bên trong, ta sẽ tự do sải bước, tự tin sống đúng với giá trị của mình.

Hơn cả sự an toàn, đó là cảm giác tự tin, nơi tâm hồn được là chính nó, không bị ràng buộc bởi bất kỳ lớp vỏ bọc nào.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI